bác anh chị giúp em với


Người yêu cũ em và em yêu nhau được gần 1 năm, tình cảm rất đẹp. rồi đùng 1 cái em và cô ấy thi đại học ex đòi chia tay để dễ dàng học hành. Em yêu em í lắm. nên ko đồng í. nhưng em í cương quyết, và chúng em chia tay. em í hen sau khi thi đại học xong chúng em sẽ xem xét lại tình cảm, đây coi như thời gian thử thách. Nhưng rồi thi xong đại học ko thấy tin tức của em í. Đến đúng ngày kỉ niệm chúng em yêu nhau thì em nhìn thấy em xưa ôm hôn thằng khác. Họ rất vui vẻ. Em xưa nhìn thấy em rồi nở 1 nụ cười gượng gạo, quay mặt đi. Em hận em í từ đó. Rồi sau ngày ấy 1 năm em xưa lại đòi nt cho em hỏi: "anh có nhớ ngày hôm nay là ngày j ko? ngày này 2 năm trước mình đã có những kỉ niệm j anh còn nhớ ko?"


Em muốn nói anh nhớ, anh còn yêu em. nhưng em đã nói: " thế em còn nhớ ngày này 1 năm trước anh đã nhìn thấy điều j ko?"


em í ko nhắn lại nữa. Nhưng thỉnh thoảng lại khóc lại gọi cho e, Xl em, nói yêu em nhiều lắm. Khi yêu người con trai kia em ấy mới biết em ấy yêu em nhiều như nào, đến bh vẫn yêu............


Em phải làm sao?