Chào các anh chị,


Em toàn đi tàu ngầm trong này thôi, hnay có chuyện nên nổi lên nhờ các anh chị tư vấn :x


Em và EX chia tay được 1 năm. Lỗi là do em hồi đó trẻ con, suy nghĩ đơn giản.


Thú thực là từ đó đến nay em vẫn còn tc với anh, vẫn hay nghĩ đến anh, hay nhớ anh nhưng quan điểm của em là đã chia tay sẽ để cho anh ấy được yên nên :D dù có nhớ nhiều như thế nào em cũng ko hành động gì cả: ko sms, call, yahoo, face.. ah có 1 lần anh ốm em call hỏi thăm thôi à.


Nhưng EX thì thỉnh thoảng lại buzz em trên yahoo, call. Cũng ko thường xuyên đâu. Thỉng thoảng mới làm phát. Hì.. Hay như htrước đúng vào thời gian đó năm trước bọn em chia tay nhau anh call em.


Con bé lại thấy sóng ở trong lòng nhưng vẫn nói chuyện hỏi thăm như những người bạn lâu ngày nói chuyện với nhau. Không hy vọng, không suy nghĩ linh tinh, giả thiết này nọ.


Các tiền bối trên này cho em hỏi có phải anh cũng chỉ là hỏi thăm em như người bạn bình thường và em ko nên hành động gì đúng ko?


Trong cuộc sống đôi khi cũng phải dũng cảm đi qua.