Trên đời này có lẽ là tình yêu đẹp nhất là khi nó vẫn còn đang dang dở, và nó có hàng ngàn lý do để cho cuộc tình đó rơi vào dĩ vãng. Ai ai rồi cũng sẽ luôn hứa rằng sẽ yêu thương chúng ta đến hết cuộc đời và sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đến mình. Nhưng đến cuối cùng thì những lời hứa đó cũng chẳng bao giờ có thể thực hiện được, mỗi một người rồi cũng sẽ có những hướng đi riêng và hai người sẽ mãi mãi ngược lối. Thật ra thì trong cuộc đời này chẳng có một ai muốn nói ra những lời chia xa khi trong lòng của mình vẫn còn có đối phương, nhưng cuộc sống này thật sự rất phức tạp, không phải chuyện nào mình muốn là nó cũng đều sẽ trở thành hiện thực. Những người trẻ như chúng ta thì chẳng thế nào có thể trọn vẹn giữa tình yêu và cả sự nghiệp. Rồi sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải lựa chọn những chuyện mà mình không bao giờ muốn xảy ra. Những năm tháng tuổi trẻ đó chúng ta chẳng có một thứ gì trong tay cả, nhưng vẫn cố gắng loay hoay để có thể chứng minh được bản thân của mình có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng đến cuối cùng thì chảng thể giữ được bàn tay ấy lại. Trong thực tế một khi chúng ta đã chạm đến sự nghiệp rồi thì những thứ còn lại chỉ có thể là quá khứ. Những thứ mà thuộc về ngày hôm nay thì chẳng bao giờ có thể sống dậy trong một phút giây nào nữa. Điều làm cho chúng ta hoài niệm nhất có lẽ chỉ là những câu chuyện cũ ấy, dù cho có kể đi kể lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

