Các anh chị chắc là ai cũng đã từng chia tay rồi phải không ạ?Em và bạn trai chuẩn bị chia tay.Em không biết người khác chia tay thế nào chứ đối với em sao cảm giác chia tay nó khó khăn đến thế?
Bọn em yêu nhau được 3 năm rồi nhưng không hợp nhau lắm!Em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy.Em không thể giải thích được tại sao nhưng có lẽ em không yêu anh ấy,em chỉ thương anh ấy thôi.
Mẫu người đàn ông mà em thích là phải giỏi,không hiểu sao em rất thích được tiếp xúc và nói chuyện với những người đàn ông thành đạt như thế.Em thấy họ hơn em một cái đầu và em rất ngưỡng mộ họ.Đó có thể không phải là tình yêu nhưng em luôn ao ước được một người như thế để ý đến mình
Xung quanh em có rất nhiều người như thê!Em đang là học viên cao học.
Bạn trai em tốt nghiệp Cao đẳng và đã đi làm được 4 năm rồi,đó cũng là khoảng thời gian mà bọn em đã yêu nhau.Anh ấy là người chăm chỉ hiền lành và tốt bụng.Anh biết quan tâm đến gia đình và đối xử rất tốt với em.Bọn em dự định cuối năm nay sẽ cưới,nhưng thật sự thì chính em lại đang không bằng lòng với hạnh phúc của mình!
Em không bằng lòng với tình yêu của mình(Em đã nói ngay từ đầu rằng em không yêu anh ấy mà em chỉ thấy thương và nhận lời yêu anh ấy vì anh quá yêu em)
Em muốn chia tay với anh,nhưng từ khi yêu anh đến giờ bọn em đã chia tay với nhau 4 lần rồi mà cuối cùng vẫn quay lại.Anh quay lại với em vì quá yêu em,còn em quay lại với anh vì không đành lòng nhìn thấy anh đau khổ.
Mọi chuyện cứ lặp lại như thế 4 năm rồi!
Trong đầu em luôn nghĩ rằng thôi thì cứ giải quyết mọi chuyện tạm thời đã,giải quyết khó khăn trước mắt đã còn về lâu về dài em cũng không xác định là sẽ lấy anh.Em luôn cảm giác lấy anh em sẽ không hạnh phúc,em sẽ không bằng lòng với những gì mình có.Em là người con gái tham vọng trong khi anh lại là người an phận.Đi làm 4 nẳm rồi mà anh vấn chỉ là nhân viên bình thường thôi.
Em sợ anh sẽ không đảm bảo được cuộc sống cho em,em sợ sau này em sẽ gặp được một người em yêu thật sự thì lúc đó sẽ làm tổn thương anh.Em biết là như thế nhưng em không thể chia tay với anh được,nhìn anh suy sụp em không nỡ chia tay.
Gia đình em rất quý mến anh,bố em bảo bố chỉ mong có một người yêu con thật lòng như vậy thôi.Bố không cấn chồng con phải là người thành đạt hay giàu sang phú quý gì cả.Nói chung là cả gia đình em rất ủng hộ em và anh ấy lấy nhau ạ
Gia đình anh ấy cũng vậy ạ,bố mẹ anh rất quý mến em và coi em như người nhà.Hai bác cũng luôn mong bọn em sẽ tổ chức vào cuối năm nay
Các anh chị ơi!Em không xác định được rõ tình cảm của mình thế nào nữa.Em có thể quan tâm đến anh ấy,có thể đối xử tốt với anh ấy,em không muốn anh ấy buồn nhưng bây giờ em không muốn lấy anh ấy.
Em không bằng lòng với những cái mình đang có.Em muốn tìm đến tình yêu thật sự của mình.Em không thấy tự hào về anh,không thấy cảm phục anh,không yêu anh,….nhưng em vẫn yêu anh 4 năm,bọn em đã xxx với nhau và trong thời gian đó em không có tình cảm với ai ngoài anh cả.Có thể là do em bận học ,hoặc cũng có thể do chưa có người nào em thấy thích thật sự.
Thời gian gần đây em đã gặp một người.Bọn em đã hẹn hò và em thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy.
Em không biết tình cảm này là gì nữa,nó có phải là tình yêu không hay chỉ là cái na ná thôi?Nhưng em thấy tình cảm ấy khác rất nhiều so với tình cảm em dành cho người yêu của mình.Và em lại càng khẳng định rằng em không yêu người yêu em.
Em quyết định chia tay với người yêu em.Anh ấy đã rất đau khổ và em cảm giác như anh ấy không thể gượng dậy được.Anh bảo rằng anh chỉ yêu mình em thôi,nếu em chia tay anh thì anh sẽ không yêu và lấy ai nữa cả,anh bảo anh sẽ hận em suốt đời.
Rồi sau đó thì gia đình anh trách móc em là người con gái bội bạc,bạn bè em bảo em là người phản bội.Em thấy buồn lắm, không giải thích được vì mọi người đâu phải là người trong cuộc nhưng em đã suy nghĩ lại quyết định của mình.Ai cũng bảo con gái nên lấy người yêu mình,rồi bảo rằng tiền tài địa vị danh vọng để làm gì khi vợ chồng không tôn trọng nhau…
Nói chung ai cũng khuyên em nên yêu anh ấy chính vì thế em lại không giám làm theo quyết định của mình.
Em không phải là người con gái thực dụng,yêu anh ấy 4 năm nhưng em không bao giờ lấy của anh ấy bất kể một thứ gì,trừ những món quà nhỏ nhỏ cho dịp SN hay ngày lễ.Em biết là anh cũng không có điều kiện mà.
Em bây giờ không biết nên làm gì.Em vẫn muốn chia tay nhưng lại không đủ tự tin để khẳng định rằng quyết định đó chính xác.
Em sợ mình là người không chin chắn,nên các quyết định của em không đúng đắn.
Các anh chị à?Chia tay một người đối với em sao khó thế?Em cứ nghĩ người mình đã từng yêu mấy năm trời bây giờ lại chẳng là gì của nhau nữa.Đã từng có quan hệ với nhau vậy mà bây giờ lại còn hận thù nhau.Gía mà em nhìn thấy tương lai hạnh phúc của em khi chia tay anh ấy.Gía mà em nhìn thấy sự hạnh phúc của anh ấy khi tìm được tình yêu thật sự của mình?Nếu có cỗ máy thời gian em em sẽ kiểm nghiệm lại quyết định của mình,để có quyết định điều gì thì sau này sẽ không phải nói hai từ GIÁ NHƯ.
Các anh chị à?Nhìn anh ấy quá đau buồn em không chịu được.Mà em thì không bằng lòng với những cái mình đang có.Em nên làm gì bây giờ?
Các anh chị khi quyết định chia tay với NYC của mình có bao giờ thấy hối hận không?Chia tay rồi các chị có thấy quyết định của mình là đúng dắn không?Nếu NYC của các anh chị có níu kéo khóc lóc van xin thì các anh chị có thấy động lòng không?
Các anh chị đi trước có nhiều kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên nhé!
Hãy nói cho em biết là em nên làm gì bây giờ?
Em sẽ tham khảo ý kiến của các anh chị để đưa ra quyết định của mình!