Chồng thay đổi ăn nhậu suốt ngày, bỏ vợ đi suốt. Chồng thay đổi, mở miệng ra là nạt là chửi.
Bây giờ mình buồn lắm, giận chồng nhiều lắm. Mình nhờ chồng chiều đi làm về sớm m nhờ chút việc. Chồng hỏi việc gì. Rồi xong chồng bảo đi nhậu.
mình nói đi nhậu thì ly dị đi rồi đi nhậu. mình chỉ hù thôi, Ai dè chồng bảo thật. Tụi mình cãi nhau vì mình k chấp nhận dc. Chồng mình kêu mình lấy xe lên tòa án trước đi. Chồng m nói: "Bây giờ anh với em k còn gì."
Chiều nay mình chỉ muốn chồng chở đi lựa cái quần tây. mình định tặng chồng 1 cái quần vì thấy lâu rồi k sắm đồ cho anh. Nhưng phải chồng m đi thử thì mới dc vì anh khó mặc đồ chợ lắm.
mình năn nỉ anh nhưng anh k màn, mình thương anh nhiều lắm.Mình khóc khiếp luôn, chồng mình chớ thèm hỏi đến, chỉ nói với mình: "Không còn thương".
Mình mất chồng rồi đấ, lại tiếp tục những ngày sống lạnh nhạt suốt hằng tháng dài nữa sao?
Anh nói với mình: "Nếu muốn ly dị thì tự đi, k thì sống như bạn bè với nhau".
mình k đi lên Tòa, còn sống như trước đây là k đếm xỉa tới, k đi làm chung, k ngủ chung giường hoặc ngủ chung giường thì 1 đứa 1 đầu. Rồi anh nhậu suốt bỏ vợ ở nhà suốt. mình chán cs khủng khiếp này lắm rồi. mới yên ổn dc 1 tuần, ông lại dở chứng.
Sao mình lại khùng đến thế, đòi ly dị làm gì chứ?
Tuy chồng mình có nhiều khuyết điểm nhưng mình còn thương anh lắm. Mình k muốn ly dị chút nào, 2 năm rồi chả lẽ ai lại bỏ nhau vì 1 lời thách thực như chồng mình chứ? Sao đàn ông cứ hay tuyệt tình đến thế?
Mình đau lòng quá đi. Lúc nãy xíu là mình chết cho xong.
Ôi cuộc đời mình sao chả bao giờ có hp thật sự dù chỉ 1 ngày.
bây giờ mình làm gì đây? Mình vẫn còn đang ở nhà chồng.