Mình và cô em họ thuê phòng ở chung, phòng trọ mà, chỉ vừa đủ ở, không có khoảng không gian riêng, Dạo này em mình có ngừơi yêu, Thấy cũng mừng, nhưng cứ mỗi cuối tuần mình muốn nghỉ ngơi thì cứ lôi bạn trai về, rất bất tiện. Ban đầu mình đi chơi chỗ khác, đến nhà bạn bè hoặc đi ăn uống, phê pháo.
Nhưng 2 cô cậu không biết ý. đặc biệt cô em mình, tính cũng bướng, hay gọi bạn nó sang, mình mệt mỏi nên ở nhà xem chúng có biết cách cư xử không. Ban đầu thì anh chàng kia cũng ngài ngại, nhưng được sự chủ động và dẫn dắt của cô em mình trở nên dạn hơn. Mình cũng tìm cách nhắc nhở nói me mé, nhưng dường như không ăn thua. Do tính nó rất bướng, hơi ích kỷ, lại rất lý luận, nên mình nghĩ, nói tình lý cũng chả ăn thua, khi nào gặp chuyện gì nó trải nghiệm ra thì nó mới nhìn nhận
Nhờ mọi người tư vấn cách dạy em. Dù sao cũng phải tôn trọng những người xung quanh