Cháu biết ở trang này có nhiều người lớn tuổi giống như mẹ cháu nên cháu xin mọi người góp ý với.cháu năm nay đã 21 tuổi.trước đay cháu luôn tin tưởng vào bố mẹ và ko bao giờ nghi ngờ bố mẹ chuyện gì về chuyện tình cảm.cách đây vài năm,cháu thường nghịch điện thoại của mẹ nên đọc được những tin nhắn rất tình cảm.cháu bắt đầu nghi ngờ nhưng lại nghĩ rằng chắc mẹ cháu lại đùa với bác nào trong cơ quan thôi,chứ mình đừng suy nghĩ quá lên mà làm gì.rồi một thời gian sau nữa thì ko thấy những tin nhắn đó nữa.nhưng cách đây vài tuần cháu vô tình nghe được cuộc điên thoại giữa mẹ cháu và 1 người đàn ông khác.ko thể tin vào tai mình nữa.Bố cháu hơn mẹ cháu rất nhiều tuổi,rất chăm lo cho gia đình,quan tâm đến vợ con nhưng vì lớn tuổi nên có những biểu hiện lẩm cẩm ,lại hay quát mắng,sỉ nhục vợ con.đến ngay cả cháu có lúc cảm thấy cũng bị tổn thương chứ ko nói gì đến mẹ cháu.Có lẽ do cuộc sống như vậy và tại cái thằng cha sở khanh đó mồi chà nên mẹ cháu đi tìm niềm vui ở bên ngoài chứ ko phải là bỏ gia dình.mẹ cháu vẫn rất quan tâm và tốt với cháu.bây giờ cháu ko biết làm thế nảo.có 2 phương án là tìm số điện thoại của thăng cha đó mắng chửi và dọa dẫm một trận cho hắn sợ mà thôi ,thứ 2 là cháu nói bóng nói gió để mẹ biết và tự điều chỉnh quan hệ của mình.nhưng bây giờ cháu rất phân vân nếu là cách thứ nhất gã kia đã già rồi và tất nhiên sành sỏi đời hơn cháu rất nhiều.Liệu hắn có sợ một đứa con gái non choẹt như cháu mới 20 tuổi đầu dọa dẫm ko.mà cũng ko biết để làm thế nào để biết quan hệ giữa mẹ cháu và hắn còn ko?vì họ giấu rất kỹ hầu như ko có biểu hiện gì.cháu chỉ là vô tình nghe điện thoại đc thui.còn cách thứ 2 thì cháu lại sợ làm tổn thương mẹ,sợ mẹ phải xấu hổ với con cái,hoặc tình cảm mẹ con sứt mẻ.Mọi người có cách gì cho cháu biết để chấm dứt quan hệ đó mà ko làm mẹ cháu buồn ko?cháu thực sự đang rất buồn và ko làm được một điều gì cả