Em và anh ấy yêu nhau đã được 2 năm rồi. Chúng em rất hợp nhau và hiếm khi giận dỗi. Anh ấy hơn em 7t, công việc ổn định còn em đang học năm thứ 3 ĐH. Vì chênh nhau hiều tuổi nên anh ấy rất hiểu và yêu chiều em. Em thì cũng thuộc kiểu suy nghĩ chín chắn nên mọi chuyện rất thoải mái và chúng em rất hạnh phúc. Gia đình, bạn bè luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa.
Chúng em định khi em ra trường, có việc là sẽ kết hôn. Bản thân em thấy thế là sớm những vì yêu anh em đã thay đổi suy nghĩ, em cũng mong chờ vào một kết cục hạnh phúc.
Vốn cởi mở trong suy nghĩ và đều thuộc kiểu người có thể thỏa hiệp được nên vấn đề nào bọn em cũng có thể cùng nhau ngồi lại giải quyết. Song có một chuyện mà bọn em ko bao giờ có thể có chung tiếng nói, và đỉnh điểm là vừa mới đây, sau một hồi tranh cãi quyết liệt thì đã chia tay nhau rồi ạ :((:((:((:((:((:((:((
Anh ấy sắp học xong Thạc sĩ, và chắc chắn sẽ ra nước ngoài làm Tiến sĩ. Anh ấy muốn kết hôn càng sớm càng tốt để mang em theo. Em thì kiên quyết ko chịu, em ko muốn xa bố mẹ em, xa những gì quen thuộc với em, ko muốn ở một môi trường hoàn toàn xa lạ như vậy. Có thể em bảo thủ nhưng em ko thể nào thay đổi cái suy nghĩ này được. Bố mẹ em chắc cũng ko nỡ lòng nào để con gái đi như thế. Trừ khi em xin được học bổng đi du học, nhưng khả năng của em thì chả bao giờ đc cả.
Em rất yêu anh ấy, ko muốn cản đường anh ấy. Giờ em mâu thuẫn quá các chị ơi :((:((:((:((:((:((:((