E và ex yêu nhau 3 năm và thuê nhà ở với nhau như Vk ck , thời gian đầu ex rất yêu e nhưng cs khó khăn do ko kiếm đc tiền nên đã phát sinh rất nhiều mâu thuẫn , cãi lộn thậm chí đánh nhau nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy


Giông bão chỉ thực sự bắt đầu khi bố mẹ bạn gái e gọi về gia đình ko cho đi theo em nữa , và gia đình họ tổ chức 1 cuộc họp Gia đình mời cả ae họ hàng mà theo ý e là ko đồng ý 1 người con trai lông bông ko việc làm ... Sau lần đó thì tâm lý của bạn gái e rất khác cô ấy bảo : bố e ghét a lắm , rồi cả họ e ko đồng ý anh đâu ... Được 1 thời gian nữa trôi qua thì e lại làm cô ấy tổn thương và lần này Giọt nước mắt tràn ly cô ấy đã bỏ ra đi hẳn .


Như những lần trước thì e chủ động làm lành là cô ấy sẽ nguôi ngoai và cho e cơ hội , nhưng lần này cô ấy rất cương quyết chủ động chi tay , nói là đã hết tinh cảm và chỉ còn tình thương.... Còn nói rất nhiều : nói e sống ko tốt , quan trọng vật chất , đánh cô ấy , ko có trên có dưới , ko biết bố mẹ cô ấy là ai đón cô ấy đi chơi ko vào tận nhà mà cứ đứng ngoài ngõ ...vvv


E có nhắn tin kiểu gì cô ấy cũng chỉ nói hết tc chỉ còn tình thương ... e nói vậy a sẽ thay đổi tất cả thì e có cho a 1 cơ hội không thì cô ấy chỉ nói : hãy để thời gian trả lời ko ai biết trước được điều gì ... ( cô ấy còn nói với mẹ e rằng giờ cháu mới 20t để 2 năm nữa khi mà a ấy chưa vk cháu chưa ck thì chúng cháu quay lại )


Thời gian trả lời ở đây ý là sao mong mọi người cho e lời khuyên or lời giải thích vời :( và yêu nhau 3 năm chung sống như vk ck dự định kết hôn giờ chia tay như này thì khoảng bao lâu thì nên liên lạc lại với cô ấy nhỉ , giờ e nhắn tin hầu như cô ấy ko trả lời