Kể chuyện này trên mạng là bởi vì e cũng chẳng bít hỏi ai nữa, bạn bè thì đã ts hết rùi nhưng mà cno' đều giống e, ít kinh nghiệm mà :Sad: E cũng chẳng mong tìm đc 1 câu trả lời hoàn hảo mà chỉ mong có thêm ng chia sẻ với mình, vì nghĩ 1 mình cảm thấy rất mệt mỏi.


Chuyện của e thì cũng hơi phức tạp tí. E quen a ý cũng đc gần nữa năm rùi, y nhau chắc 3 tháng gì đó. Bọn e quen nhau qua 1 ng họ hàng chung của 2 đứa mà cả 2 đứa đều rất thân. A ấy thì gần như là bị sét đánh ý, nói y e sau 1 tuần và sau đó thì cưa e 1,2 tháng thì e đổ. Trước giờ e chưa từng y ai mà e cũng là loại hâm hâm, đơ đơ nữa. Thế mà chẳng hiểu sao... Chắc tại e thấy chưa có ai quan tâm mà lại thật lòng như a ấy T_T. Có 1 chuyện mà khiến e cũng khá lăn tăn trc khi nhận lời là khoảng cách. A ấy với e cùng quê, nhưng e lên HN từ nhỏ, còn a ây học ở Đà Nẵng suốt đến khi đi làm thì mới về nhà a ấy ở quê e làm việc. Thế nên là bọn e gặp nhau cũng khá khó khăn, 1 tuần tb 1 lần, có lần 3 tuần bọn e mới gặp nhau vì a ý công việc rất bận. Hic.. Nhưng e lúc đó e thấy a ý vất vả quá mà lại tặc lưỡi thôi cứ yêu đi nghĩ nhiều làm gì... A ấy thật lòng với e lắm, luôn nói là sẽ chờ e ra trường rồi xin cứoi e. À quên e năm nay 20, còn a ấy 26 rùi.Chuyện này là a ấy rất cương quyết. Vấn đề đó là.... cuộc sống của bọn e quá khác nhau, từ cách sống, bạn bè, công việc ạ. A ấy muốn cưới ngay và vì a ấy là con trưởng nên đương nhiên k thể xa bố mẹ. Nhưng e còn trẻ, tốt nghiệp thì e cũng mới 22, lại còn tương lai, e k muốn ràng buộc sớm, và dù y a ấy đên đâu, thì e cũng k thể bỏ gd, bbe e trên này đẻ về đó đc. Chuyện này e chưa hề nói với a, mà chỉ bảo rằng e k muốn cưới sớm, mà e còn lo đi du học... A ấy thì bảo cưới xong đi cũng đc... HIc


E cảm thấy chuyện của bọn e cứ bế tăc sao đó, chẳng đi đến đâu cả... Bởi vì tính cách của 2 đứa e đều rắt độc lập, tự do, cả a ấy và e có những mục đích, kế hoạch khác nhau. E đã nghĩ đến chuyện ctay nhìu lắm, nhưng mà k bít làm sao... Vì e cũng y a ý nhiều lắm, ngày càng nhiều. dù xa nhau nhưng a ấy quan tâm tới e lắm, ngày nào cũng gọi điện. mà nghe a ấy rùi e k thể nào mở lời...


HIc, e kể dông dài quá nhỉ... HI v ọng mng có đủ kiên nhẫn đọc hết, E thật sự k biết bg nên xử trí thế nào, nên nói thế nào để a ấy hiểu, mà liệu chuyện bọn e có thể có kết cục tốt đc k... Mng giúp e với