lúc những năm mới lớn.. muốn thoát khỏi cảnh F.A .. tôi bước vào thế giới tình yêu .... nhưng tôi toàn bị gái dụ . tôi ngây ngơ , gà mờ .... tốn tiền , tốn time mà chả được gì ,.. gia đình mắng mỏ ... làm tôi không còn kiên định nữa



sau đó tôi lại F.A , tích cực bên diễn đàn voz , và bắt đầu đọc bài viết trên wtt , học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè ... sau 1 thời gian tôi lại thử tiếp cận con gái ^^^^:D



đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào tình dục ... tôi xỉn từ chầu nhậu ở quán karaoke , bị đám bạn lôi vào quán gái để xả cảng , run run , nhưng tò mò , tôi lấp ló sau lưng đám bạn để chọn gái ... nhường cho tụi nó chọn trước vì tôi thì sao cũng được



thằng A, thằng B ,C,D,E,F.. lần lượt dẫn gái lên phòng... đến lượt tôi .. eo ôi .. còn lại 2 con heo .. nhắm mắt chọn đại 1 con vậy



tôi vào phòng chờ , con heo nái bước vào , quấn 1 tấm khăng ngang người chuẩn bị chiến đấu , heo mắng tôi : sao không cởi đồ đi ...



- à ờ : tôi đứng trơ người ra , như thằng nông dân mới bước lên thành phố



con heo leo lên giường , chiếc giường gỗ mộc mạc kiêu óc éc làm tôi sợ ... nó nằm xuống 1 cái " pạch" như bao cát rơi từ trên cao xuống



Heo đưa cho tôi 2 cái bcs , tôi nhìn nó , chả biết sử dụng thể nào thôi thì cứ mang vào đại theo quán tính .. tiếp theo .. tôi mò mẫm tìm kiếm cái gì đó ... ôi .. nhìn thấy ghê quá



rồi heo móc dt ra .. nói chuyện với bạn trai nó ... tôi vẫn mềm nhũng , thật sự khg có cảm giác gì với con " rồng lộn " này , nó thậm chí còn không làm cho tôi có ham muốn được kia mà ....



tôi giận .. bỏ về trước ... thế là tôi vẫn còn zjn



về sau .. không biết từ đâu .. tôi nổi sinh suy nghĩ kì lạ .. tôi cố cua gái .. ráng cho thành công , sau đó rủ đi nhà trọ , mân mê màng dạo đầu cho đến khi nàng ham muốn .. thì tôi mặc áo .. bỏ về :Embarrassment:



tôi quen 4 cô , cô nào cũng thế ... đến cô thứ 5 .. cũng thế .. rồi khi cô đó lấy ck ... 2 vk ck nó mắng mình là thằng " BIẾN THÁI ".... từ đó chết danh, gia đình , bạn bè điều gọi tớ là thằng biến thái ... 8-| mặc cảm dữ dội .... tôi vẫn còn zjn kha kha kha



cô thứ 6 .. tôi chả muốn bị nói là biến thái nữa .. lần này tới bến luôn ... nhưng cũng như mấy cô trước vậy .. chả yêu thương gì ... lần này quang hệ cho bỏ ghét thôi .... được 4 tháng .. chán .. chia tay ....



tôi cứ ngỡ như là thoát khỏi số phận biến thái rồi chứ .. ai dè .. nhỏ gởi trả quá sinh nhật và những thứ linh tinh tôi tặng nhỏ .... cùng 1 phong thư .. với dòng chữ ..." ĐỒ SỞ KHANH "



Cuộc đời thật éo le ... đến cô thứ 7.. tôi yêu nàng .. thật sự là yêu , vì nàng đủ mọi yếu tố mà tôi cần ... tôi cũng muốn 2 đứa hòa hợp tâm hồn lẫn thể xác ... để cảm nhận tình yêu ,



nhưng chắc do cô bé biết về quá khứ của tôi quá nhiều .. nên lần nào mò lại gần .. cũng bị treo biển cấm và đạp ra khỏi giường ... đôi khi sinh nản ... suy nghĩ bồng bột ...



bây giờ chả biết làm thế nào cho người ta hiểu mình đây .. dường như trong tâm con bé vẫn còn sợ điều gì đó ... hay là tình yêu của tôi vẫn chưa đủ mãnh liệt , chân thành ...



thân ... cần ý kiến của mọi người nhé



:7::16::IloveWTT: