Chuyện là thế này, bạn mình có yêu một người. Người ấy là mối tình đầu của cô ấy. Cô ấy đã trao tất cả cho mối tình đầu này. Thế nhưng chỉ nhận được những cay đắng (người ta nhiều lần bỏ cô ấy để chạy theo một người khác). Nhưng cứ khi người ta bị bỏ rơi thì lại tìm về với cô ấy. Bạn mình là người sống giàu tình cảm, lý trí yếu nên nhiều lần tha thứ và đón nhận. Nhưng rồi, có người đàn ông khác bày tỏ tình cảm. Cô ấy đã nhận lời nhưng chưa quên được người yêu cũ khi người yêu cũ tìm tới. Thế rồi cô ấy vừa bên người yêu cũ (tức là lừa dối người yêu mới). Hai người xảy ra sự việc là cô ấy có thai nhưng người yêu cũ bắt cô ấy phải bỏ và phá thai. Cô ấy và người yêu mới vừa mới làm dạm ngõ thì người yêu cũ quay lại tìm nhưng cô ấy đã dứt khoát. Thế nên người yêu cũ đã phát tán lên mạng những dòng tin nhắn, lịch sử trò chuyện (vài năm liền) chi tiết từng sự việc như là cô ấy từng có thai và bỏ thai, những lần gặp gỡ và ân ái, chuyện trò bên nhau hay ở bên nhau. Hiện tại đã gửi cho người yêu mới của cô ấy nhưng người yêu mới không tin sự thật cô ấy đã lừa dối trong nhiều năm vẫn qua lại với người yêu cũ khi người ta vắng nhà. Kẻ ấy liên tục lập ra những facebook giả danh là cô ấy phát tán lên mạng những dòng nhật ký đó. Theo bạn thì cô ấy có nên nói ra sự thật với người yêu mới tất cả sự thật trước khi người yêu mới của cô ấy bị tác động bởi mọi người xung quanh sẽ khiến người ta tò mò, tra hỏi cô ấy mọi chuyện hay không?


https://docs.google.com/forms/d/1ZLos--H8KkGXm3OvgXMwZ8MY0lUJGxhxDXiqosmjEaU/viewform (link khảo sát)


Hoặc mọi người có thể trả lời dưới đây để mình khuyên nhé :(