- E và a ấy quen nhau gần 2 năm. e và a ấy khác nhau về mọi mặt. E thì đang học đại học sắp ra trường rồi,nhà thuộc dạng gia giáo, a của e thì làm công an, nhà em theo đạo Phật ai cũng là Phật tử hết.


- Còn a ấy thì khác hẳn e. A chỉ mới học hết cấp 2, từng nghiện đập đá, nói chung rất là giang hồ. Nhưng từ ngày quen e, a đã thay đổi, từ bỏ những điều xấu đó, trở thành 1 con người tôt. Nhưng công việc thì chưa ổn định, nhà a theo đạo Thiên Chúa mà lại rất phức tạp, a lại kém e 1 tuổi.


- E và a ấy rất yêu nhau. Ngoài những điều đó ra thì a ấy là 1 người rất tốt về tính cách, luôn giúp đỡ, quan tâm người khác và rất yêu và hiểu em. Luôn cố gắng đi làm để lo cho tương lai của 2 đứa.


- Nhưng mà nhà a ấy đã nói thẳng là nếu e ko theo đạo thì ko có cho lấy nhau đâu. Mẹ e cũng nói vậy, nếu đạo ai nấy giữ thì mới cho cưới, tại vì anh em làm công an xét lý lịch cũng ảnh hưởng đến anh trai của e sao này, mẹ e là Phật tử nên cũng chẳng cho con gái theo đạo đâu.


??? Giờ em phải làm sao đây mọi người. Nếu quen tiếp tục thì sao này lấy nhau làm thế nào để vẹn cả đôi bên?