Em và anh yêu nhau 1 năm. Anh k bằng cấp , em học đh, anh quê miền tây, em quê miền bắc. Dạo này tình cảm anh dành cho e cũng nhạt nhòa rồi. E đã cố gắng để vun đắp tình cảm nhưng dường như vô ích.


Hôm trước. Em đọc lén tn và phát hiện ra anh đã hẹn đi chơi biển với người yêu cũ. Lúc đầu em rất tức giận. Em đã định sẽ làm anh hối hận. Nhưng suy nghĩ 2 ngày qua. Em quyết định sẽ ra đi. Cô ấy và anh cùng quê, 2 người hoàn toàn hợp nhau, sẽ có tương lai. Còn em, quê xa, hoàn cảnh cũng khác, tình yêu giờ cũng đã nhạt.


Em định sẽ nói rằng em bận học 1 tg, 2 người họ có thời gian nc, đi chơi với nhau rồi anh cũng sẽ quên em thôi.


Lạ thật, em không thấy oán hận, chỉ thấy tiếc nuối một thời đã qua...