Em xin lỗi vì đã nhận lời yêu anh quá vội vàng – khi cả hai chưa hiểu nhiều về nhau.
Em xin lỗi vì 1 năm qua đã ở bên anh quá nhiều, đã vướng bận anh quá nhiều.
Em xin lỗi vì em đã không cố gắng hơn nữa để hiểu anh, không nhẫn nhịn hơn nữa để làm anh vui lòng.
Em xin lỗi vì đã cáu gắt, đã nóng nảy, đã ghê gớm, đã ghen tuông…với anh khiến cho anh mệt mỏi.
Em xin lỗi vì đã nấu nhiều món ăn mà anh không thích, nhưng lại cứ bắt anh ăn cho hết.
Em xin lỗi vì hay kiểm tra điện thoại của anh, để lâu lâu lại đọc được những tin nhắn, những đoạn chat mà em không nên đọc.
Em xin lỗi vì đã không tỏ rõ thái độ thẳng thắn trước mặt người em gái - kết nghĩa của anh, để sau này em trở thành ghen tuông vô lối.
Em xin lỗi vì mỗi lần anh đi nhậu nhẹt, đi chơi về khuya mà em cứ léo nhéo điện thoại liên tục cho anh.
Em xin lỗi vì lâu lâu lại cứ đòi anh phải nói với em những câu tình cảm, mà anh không muốn.
Em xin lỗi vì đã không ở bên anh những lúc anh vui vẻ.
Em xin lỗi vì em không hiểu những gì anh đã trải qua, để anh là anh của ngày hôm nay.
Em xin lỗi vì nhiều lần em đã bênh vực người yêu cũ anh.
Em xin lỗi vì đã không nhắm mắt làm ngơ khi anh cười đùa với những người phụ nữ khác.
Em xin lỗi vì đã không thông cảm cho những lúc anh bận rộn, anh mệt mỏi, để sau đó anh phải đi xả stress với bạn bè.
Em xin lỗi vì không làm được gì cho anh, nhưng khi anh nói : “ Không có em, anh vẫn sống tốt” thì em lại cảm thấy khó chịu.
Em xin lỗi vì một mình em gây dựng nên tình cảm này và cũng chính em là người đã đánh đổ nó.
Em xin lỗi vì tất cả.
Giờ phút này, em nhận ra, hơn một năm qua em đã yêu anh nhiều đến thế nào. Và có lẽ, những gì em quyết định ngày hôm nay sẽ làm cho em phải chịu đựng nhiều. Nhưng em vẫn tự cho rằng, điều gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình. Anh – đối với em cũng vậy.
Em rất yêu anh và bây giờ em để anh trở lại với cái thế giới rộng lớn của anh. Để anh có thể đi đến những nơi mà anh muốn đến, gặp gỡ những người mà anh muốn gặp. Để anh nhận ra đâu mới là người anh yêu thương nhất. Để anh được là chỗ dựa vững chắc cho ai đó. Để ai đó có thể tâm sự, nũng nịu với anh như ngày xưa. Để anh được là anh - một người luôn kiếm tìm sự hoàn mỹ, dù ở bất cứ đâu.
Và em trở về cái thế giới nhỏ của riêng em – như ngày anh chưa đến. Để em được tin rằng, ở đâu đó vẫn có người đàn ông tốt đang đợi em. Để em được vui vẻ cười đùa mà không phải lo lắng xem anh đang ở đâu, với ai. Để em có thể xấu xí, có thể ghê gớm mà không phải sợ ai đó coi thường em. Để em không phải run rẩy mỗi khi cầm điện thoại ai đó lên chỉ vì sợ đọc phải tin nhắn không đáng. Để em được là em, được vui buồn, được cười – khóc, mà không sợ ảnh hưởng đến người khác.
Mùa đông này chẳng như mùa đông năm trước. Chẳng có em ở bên cạnh anh, anh vẫn ổn đúng không? Em biết, anh nói anh vẫn ổn. Nếu ai đó ở bên anh lúc này, chỉ mong họ thay em, ôm chặt lấy anh,để anh ổn như đúng những gì anh nói.
Tất cả đều đã qua. Cánh cửa giữa hai chúng ta đóng lại. Nhưng có những cánh cửa khác đang đợi chúng ta. Em sẽ đi, đi về phía trước, dù biết sẽ nhiều chông gai, sẽ nhiều sóng gió. Em vẫn tin, em có thể làm được. Cầu mong mọi sự đều lành cho anh và em !