Em và người yêu quen nhau 3 năm thì đã có 2 năm xxx.


Lần đầu tiên, anh ấy kích thích em bằng tay, khi lấy ra thì có vài giọt máu, em khóc bù lu bù loa lên (vì trước đó có giao hẹn là chỉ làm bên ngoài thôi).


Khoảng 2 tuần sau, anh gạ em xxx, lần này nghĩ "không còn gì để mất" với lại em và anh quen nhau cũng lâu rồi (tình đầu nên còn ngây thơ, nghĩ là yêu rồi cưới, cũng chưa biết gì về chuyện đó). Thế là nhắm mắt đưa chân bao nhiêu lần, rồi "đi đêm có ngày gặp ma", em có thai! Vẫn còn đến 3 năm nữa mới ra trường (em học Y, 6 năm), thế là đành vào viện phá thai. Lúc đó đang mùa thi, lại phải đi làm chuyện đáng sợ đó, lại càng sợ bị bạn bè với thầy cô trong bệnh viện gặp thì không biết trốn vào đâu. Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, anh ấy hứa với em sẽ không xxx nữa. Nhưng.... việc đó cứ đều đặn diễn ra. :7:


Thật lòng thì sau lần đầu tiên đó em cũng thích xxx, nhưng lúc đang làm hoặc sau khi làm xong em luôn có cảm giác tội lỗi vì đã không giữ được trong trắng cho đến khi lấy chồng. Nhất là sau khi phá thai. Nhiều lần chỉ muốn chết cho xong chuyện, nhưng vẫn còn mẹ nên chưa thể. Càng nghĩ như vậy em càng đau khổ hơn, sao lúc đó không nghĩ tới mẹ mà dừng lại kịp thời. :((


Vì chuyện đó mà em nhiều lần thất vọng vì cách anh đối xử với em, nói thì anh cũng thay đổi, em cũng thấy anh yêu em. Nhưng vẫn còn một số chỗ em không hài lòng và đang tập chấp nhận. Đó là, có 1 anh khác thích em, em cũng kể cho ảnh nghe, cốt là cho ảnh thấy có người cạnh tranh mà thương em hơn thôi. Vậy mà ảnh nói em không chung thủy, sao lại để người khác thích mình rồi bla..bla...bla???


Hay như chuyện tiền bạc, cả 2 đều là sinh viên nên em cũng không đòi hỏi gì nhiều (gia đình ảnh chỉ có mẹ buôn bán nhỏ nuôi ảnh học nên gia cảnh cũng không khá khẩm gì), cuối tuần thì đi dạo, ăn uống (