Cả ngày hôm ấy mình đi với nhau. Vậy mà sau chừng hơn 1 tiếng sau em gọi cho anh, em nhận được 1 tin cực sôck " Em đừng nt hay gọi điện cho anh nữa " Em gọi lai cho anh, em nén khóc vì em không biết mình đã làm gì. Em mất bình tĩnh, em hỏi " thế ý anh giờ là không muốn gặp em nữa chứ gì ? " Anh bào ừ, em cúp máy, em khóc. Mang hết mấy tấm ảnh 2 đứa chụp với nhau, em đốt hết. Em bảo anh " nếu em còn gặp anh em làm chó ". Cách đây mấy tiếng, em đã biết lý do, vì sao anh nói em như thế. Chỉ vì con nhỏ anh tán, nó xem được ảnh của em ở trong đt của anh. Cái ảnh đấy em chụp ở đâu chỉ có Chúa mới biết, ấy vậy mà nó biêt. Tài nhỉ, hay là ẻm cũng chẳng : hoàn hảo " như anh nói với em


Nghe anh nói nó " hoàn hảo " em thấy chuối kinh. Nó hoàn hảo đời nào nó yêu cái loại như anh. Em bảo anh là " để xem 2 đứa yêu nhau được bao lâu " Chung quy anh tán vì cái " màng sinh học " ok? Để xem anh dám nói ra quá khứ của anh với nó không. Thấy anh dũng cảm bảo sẽ nói hết. Thế mà vừa em gọi điện cho anh, anh bảo " hi vọng em không đem chuyện của anh và em nói với ny anh " Tưởng anh thế nào, tầm thường quá. Anh nghĩ em cũng giống anh à ? Anh bảo anh sẽ nói hết, thế sao còn sợ em nói ra. Mà em chẳng quan tâm đến mấy ả của anh. Em nói rồi, nếu không biết rõ về anh thì không sao, biêt rõ về con người anh rồi, thì nó cũng để lại đôi dép cho anh rồi nó té mất thôi.


Chẳng luyến tiếc gì cả, nhưng em chửi anh, cái loại không ra gì như anh, dám xúc phạm em. Nhưng bố mẹ cho em ăn học, nên em vẫn nhẹ nhàng với anh đấy, tuy rằng anh ít học hơn em, bố mẹ ít dạy bảo hơn em. Chưa gì anh đã nói đó là người yêu anh, đi mua nhẫn đôi để 2 đứa đeo. Trong ví anh có bao giờ có nổi đến 50k không nhỉ? Hay chỉ những lúc anh cắm đồ mới được nhiều hơn. Hihi, cuối cùng cũng có người rước hộ cái của nợ này đi.


Anh bảo anh coi thường những đứa con gái đã quan hệ, thế cái loại anh ngủ với bao con rồi, có cái thể loại nào ra hồn không? Đúng là zai đ.. già mồm. Ở bên cạnh anh càng nhiều, em càng coi thường anh. Anh chẳng xứng đáng được hưởng cái " ngàn vàng " của người con gái đâu. Ở đời ai cho không ai cái gì. Em đảm bảo, nếu nó tốt đẹp thật, nó sẽ không bao giờ yêu anh. Nhìn vào bản thân em mà ra thôi. Đời em chưa bao giờ xác định sẽ làm vợ 1 thằng như anh. Anh như thế nào, tự anh biết. Lúc nào cũng coi là mình tốt đẹp rồi lên mặt dạy bảo người khác, trong khi đó thì mình 1 đống khuyết điểm.


Em không hối hận về những gì đã qua, nhưng em thấy tiếc tấm chân thành của em đã không được đặt đúng người. Nhưng đời còn dài, zai còn đầy, e không tin e không tìm được người tốt gấp vạn lần anh.Em chắc chắn tìm được người tốt, còn anh thì chửa bít được. Anh yên tâm đê, khi nào em lấy chồng, em sẽ mời anh đến dự, để anh thấy " mất anh là điều may mắn nhất đời em " :Battin ey:


" Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo, tớ sẽ là chính tớ. Vì tớ nhìn thấy " zai đẹp " là mắt tớ sáng lên. Tớ mê " zai đẹp " nhưng tớ yêu " zai tốt ". Tớ phải tiếp tục sứ mệnh tán zai thôi "