:Embarrassment: Lần đầu vào wtt, em chào các ace.


Tình hình của em như tiêu đề ạ.


Kiếm chồng quả thật gian nan8-|


Gái ngoan lại phải lang thang tìm chồng;;)


Em đang sống ngày ngày vui vẻ thì cái tuổi 27 hùng hục chạy đến đâm sầm vào em thành ra để lại vô số hậu quả:


Mỗi lần về nhà bà cụ lại bảo h mẹ chẳng mong gì ngoài mong có con rể, nói xong còn bày ra cái vẻ đau khổ kute thương cảm lắm nhưng cái SUPERGIFT như vậy đúng là làm khó em ==!


Tiếp thằng bạn em bảo mày có biết định luật tình yêu và hôn nhân không hả


- làm sao


- 17 tuổi mình sẽ yêu ai, 20 tuổi ai sẽ yêu mình, 24 tuổi mình sẽ lấy ai, 27 tuổi ai sẽ lấy mình, còn 30 tuổi ai mình cũng lấy


:o WTH


Hjx, cơ mà càng ngày em lại càng thấy nó nói đúng mới chết chứ lại


Đông đảo các thành phần khác cũng triết lí nguy hiểm không kém làm ý chí tự do của em ngày một bé nhỏ và đến nay thì đã bằng 0 :((


Tóm lại thì em đã hiểu thế nào là quay đầu là bờ mà bơi tiếp cũng là bờ nên em phải kiếm chồng gấp thôi, khổ nỗi mối qhxh ít không biết làm sao đành phải vận động hành lang vậy:


Em m6, không cười thì ưa nhìn, mà cười thì xinh:D


Trình độ đại học, nghề nghiệp ổn đinh, đang làm ở HN


Lạc quan, vui vẻ, nhẹ nhàng hơi thất thường tí


Gia đình công chức bình thường, bố mẹ trẻ trung, đáng yêu, vẫn đang công tác


Hợp vs 89, 88, 87, 86, 84, 83 - em duy vật nhưng cứ phải nghe lời các cụ thôi ạ


Cao từ m7 trở lên, nhà ở Hà nội/ có nhà ở HN hoặc ở TP Thái Bình - làm công việc văn phòng ổn định ở HN, không quan trọng giàu nghèo - nhà em ít người, cần cái tọa độ chính xác để tiện về chăm sóc pa ma.


Quan điểm của em là vợ chồng quan trọng là biết điều, yêu thương gia đình hai bên. Hai bên tự do thoải mái chia sẻ quan điểm, phấn đấu ngày ngày vui vẻ. Mình quan tâm đến người ta, người ta quan tâm đến mình, hai đứa quan tâm đến những thứ chung thì cái gì cũng vượt qua được.


Em hết sức nghiêm túc tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Anh nào cảm thấy phù hợp thì pm ifindareason4me@gmail.com ạ.


Em cám ơn các ace đã đọc ạ.