Em có nụ hôn đầu tiên lãng mạn lém. Mặc dù bây giờ em và người cướp mất nụ hôn đầu tiên ấy không đến được với nhau nhưng nhớ đến là nhớ quay quắt, không quên được.
Đó là lần thứ tư em và anh ấy đi chơi với nhau. Anh đang là sinh viên năm cuối của ĐH Y, em cũng học năm cuối của trung cấp Y. Hai đứa quen nhau khi đang cùng thực tập tại bệnh viện Phụ Sản những ngày cuối năm, chuẩn bị Tết. Cái năm 2007, năm con j mà có ngày 14/2 vào 28 Tết ấy. Nhà anh ở tỉnh khác nên anh về quê ăn Tết. Đến ngày anh ra đi học, chiều hôm đấy 2 đứa hẹn nhau ra biển chơi. Biển đầu xuân không lạnh chút nào vì có anh ở bên. Anh dẫn em đi con đường nho nhỏ gập ghềnh để xuống bãi cát mà các anh hay đá bóng. Chỉ có em, có anh, trời, bãi cát, gió và biển. Anh ôm e vào lòng. Và sau phút bối rối ban đầu ấy, anh đặt đôi môi mềm của anh lên môi em. Và vì là lần đầu tiên của em nên em chẳng biết phải làm j. Môi em cứ đờ ra, cứ để nguyên thế cho anh hôn say đắm. Mắt em mở to, tròn nhìn lên trời (Vì a cao hơn nên e phải ngửa cổ lên mà). Khi hôn xong, a nhìn em dịu dàng rùi nói lời yêu em. Rồi anh bảo em: "Lúc anh hôn em anh nhắm mắt, giờ mở mắt ra thấy trời sáng thế". Em không dám nói với anh la em mở mắt khi hôn anh. Sau này em mới biết khi người ta khi hôn nhắm mắt. Đọc đâu đó thấy người ta bảo, người nào khi hôn mà không nhắm mắt là không thật lòng khi yêu. Không phải vậy anh nhỉ? Vì em yêu anh thật nhiều mà. Hòan cảnh làm mình không đến được với nhau. Mãi yêu anh.:LoveStruc: