Các mẹ ơi, em đang rối đây, các mẹ giúp em với! Chuyện là thế này: Ông xã tương lai của em là can bộ quản lý văn hóa nghệ thuật. Anh ấy có rất nhiều cộng tác viên. Đang yên đang lành, tự dưng một hôm em phát hiện có tin nhắn của một con bé lớp 11 nhắn yêu đương lung tung( nó ở gần nhà ox của e). Em gặng hỏi, ox thề là không có ji hết. Em nt cho nó thì nó trơ trẽn bảo là ox của em ko nói gì với nó nhưng nó biết chắc là ảnh thương nó. Em nghĩ nó còn nhỏ và tin ox nên chúng em hòa nhau. Thế mà ba ngày sau, nó dám nhắn vào đt của em bảo là nó đang quen ox và đã đi khách sạn:mad:!( nhưng hôm ý ox ở nhà 100%) Ox của em bực lắm nhưng bảo em là đừng hạ thấp mình, đôi co với nó làm chi. Ox của em hay sợ mất lòng nên chẳng dám ra mặt chuyện này, em thì ở xa. Nó lại còn dám tuyên chiến với em là: nếu anh ấy ko thương em thì nói anh ấy nhắn cho em 1 tin. Nếu không, em sẽ tiếp tục can thiệp. Và nếu anh ấy có đến với chị thì chỉ là 1 nữa mà thôi. Các mẹ hiến cho em 1 kế cắt đứt kẻ thứ 3 này đi. Nó cứ làm kế ly gián em và ox hoài, làm em mất ăn mất ngủ cả tháng nay. huhu