em đang cần tư vấn các chị ạ, giúp em với


Hiện tại em là sinh viên năm 2, trước giờ em cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào, cho đến giờ em đang thích 1 anh hơn em 2 tuổi. Bọn em quen nhau do học cùng trung tâm tiếng anh, anh ý thì cao ráo đúng mẫu người của em. Ban đầu thì 2 người cũng nói chuyện kiểu bạn bè bình thường. Sau đó anh ấy có chủ động rủ em đi chơi trước, em đồng ý vì nói chung em cũng để ý tới anh ấy rồi, rồi 2 người nói chuyện nhiều hơn cũng tình cảm, có khi em còn giận dỗi anh ấy như người yêu vậy, anh ấy cũng dỗ dành em, nói hẳn ra là anh ấy đang tán em, em chỉ đợi anh ấy ngỏ lời là đồng ý thôi. Nhưng đời đâu như mơ, anh ấy bỗng dưng thay đổi thái độ với em sau chuyến đi phượt 2 ngày 1 đêm với nhóm bạn anh ấy. Em cũng thuộc tuýp người chủ động nên cũng đã nhắn tin cho anh ấy và hỏi, thì anh ấy bảo anh có người yêu rồi, 2 người cũng hẹn gặp nhau để nói chuyện thì em được biết chị ny hiện tại của anh ấy là ny cũ, sau chuyến đi phượt 2 người đã quay lại với nhau, lý do 2 người họ chia tay trước đây là chị ấy biết anh ấy đã quan hệ với 1 người con gái khác, anh bảo đến gặp em vì vẫn muốn em làm bạn và coi như anh ấy lợi dụng em về cả tình cảm lẫn vật chất, còn em thì cứng đầu nếu ko đến được với nhau thì em ko muốn liên quan nữa như thế sẽ khiến em bớt buồn. anh bảo khi anh chọn quay lại với ny cũ anh có nghĩ đến em và anh đã chọn bên nặng tình hơn. Em cũng buồn nhiều lắm, có lần em nhắn tin cho anh bảo em buồn, hôm đó trời lại mưa, em bảo anh đưa em đi tắm mưa, thế là anh ấy đến đưa em đi tắm mưa, mà buồn cười là anh ấy mặc áo mưa còn cứ để em ướt vậy, hôm đó trời còn lạnh, phải đi 30 phút ngoài trời mưa ấy. Sau đó anh ấy đưa em về nhà, lấy cái áo với cái khăn cho em thay, đầu tóc ướt cũng mặc kệ. Ngồi 1 lúc em đòi về, anh ấy nhất định ko đưa em về, cứ ôm em bảo làm em gái anh đi, lúc thì bảo làm bồ, rồi kêu thích tính cách cũng như ngoại hình của em, còn nói " anh thích nhõng nhẽo như em 1 chút, ny anh hiền quá nhưng em chỉ hợp để chơi thôi". Em thấy mình điên mất các chị ạ, nếu em đồng ý em sẽ là kẻ thứ 3 đáng ghét, mà có đồng ý thì em cũng chẳng dc vui, cũng sẽ buồn suốt thôi vì anh ấy ko quan tâm em nhiều, bảo em bỏ đối với em là khó thật đấy, em cũng đã nhiều lần quyết tâm bỏ nhưng không được, suốt ngày em nghĩ về anh ấy mà ko tập trung học hành dc gì cả. các chị cho em lời khuyên với ạ