Có bạn gái nào say nắng,bỏ người yêu hiện tại để đến với NT3 kia.1 ngày nào đó bạn hối hận quay lại xin lỗi ex ko?


Mình đang ở trường hợp đó,nhức đầu quá


Bọn mình yêu xa gần 3 năm rồi,bạn gái mình 1 phút yêu đuối (cô ấy nói vậy :)) ) đã xa vào lòng người khác.Cô ấy nói ko muốn bắt cá 2 tay nên chủ động chia tay mình :).Lúc đầu mình ko biết vẫn níu kéo,nhưng từ ngày biết sự thật mình mặc xác luôn,muốn làm gì thì làm:(


từ ngày đó đến nay cũng 2 tháng,thing thoảng cô ấy lại nhắn tin xin lỗi,hối hận này nọ cho mình.Mình cảm nhận được sự hối lối chân thành từ cô ấy nên đã có lúc nghĩ đến chuyện tha thứ


Mình có đọc đc private blog nơi cô ấy tâm sự 1 mình trên đó.Cô ấy nói cô ấy rất hối hận,rất muốn quay lại với mình nhưng cô ấy ko đủ can đảm,cô ấy sợ sau này cãi nhau nhỏ mình lại đem chuyện quá khứ phản bội ra dày vò cô ấy


Mình đã nói với cô ấy " Thay vì hỏi tại sao a lại tha thứ cho e thì e nên hạnh động chứng mình cho a thấy là e xứng đáng được tha thứ.Tự e biết e phải làm gì mà"


Vừa nãy cô ấy còn gửi cho mình xem video bài "Lời thú tội ngọt ngào"


http://www.youtube.com/watch?v=q2BUEUmtc14


T
heo các bạn mình nên làm gì bây giờ:-S