Em và anh tìm hiểu nhau cũng đã được 3 tháng, em 20 còn anh 25, thời gian tuy không dài nhưng cũng không ngắn.
Qua tìm hiểu và bằng cảm nhận em biết được mình tin tưởng anh, không giống như những lần trước, anh tạo cho em cảm giác yêu và được yêu, dù bận anh vẫn dành thời gian cho em, và tôn trọng em mỗi lần anh đi ra ngoài đều nói em biết.
Là một người đàn ông khi mà sự nghiệp vẫn chưa ổn định cộng với trong khoảng thời gian quen nhau, gia đình anh cũng gặp một vài chuyện khó khăn và anh cũng chia sẻ cho em biết, em biết anh rất nản nhưng em vẫn luôn bên anh. Anh yêu em nhưng anh không bó buộc em, cách đây 1 tháng anh nói hiện tại anh vẫn chưa thể lo được cho em nhiều vì lo cho gia đình trước nên em có thể ra đi bất cứ lúc nào anh không trách.
Về phần em, em biết anh là người có ý chí và bản lĩnh, chỉ cần anh không buông tay em sẽ chờ được. Bởi bản thân em cũng còn trẻ và em vẫn muốn ưu tiên sự nghiệp, cả hai cùng cố gắng.
Và 5 ngày gần đây, em có theo dõi anh trên Zalo và thấy 30' phút trước anh vẫn còn rất vui vẻ thế nhưng mà sau đó không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà anh đã thay đổi avatar thành màu đen và xóa hết nhật ký trên tường nhà anh. Em có hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy, một tiếng sau anh mới trả lời em và nói anh không ổn rồi và báo anh không có chuyện gì đâu nên em cũng đừng lo lắng. Sau đó chúng em nói chuyện thêm vài câu, anh nói "có chuyện này k biết có nên nói cho e biết k", lúc này linh cảm em bắt đầu xấu đi trong đầu e đang sợ a sẽ nói k thể quan tâm e đc nữa, sau đó a k nói và anh kết thúc bằng việc chúc em ngủ ngon và nhớ em.
Em nghĩ thời gian này nên để anh một mình để anh suy nghĩ, nhưng đã 5 ngày trôi qua anh vẫn im lặng mặc dù em vẫn thấy anh online. Em không chủ động trước vì em không muốn làm phiền anh. Nhưng em cũng sợ thứ ngôn ngữ im lặng này sẽ giết chết mối quan hệ. 1 tuần nữa là sinh nhật anh, em không biết mình phải làm gì bây giờ.