iem mệt mỏi qá! Xin mọi người cho iem lời khuyên nên dừng lại hay bước tiếp?
Mong cả nhà chia sẻ với iem chuyện tình củm của iem với ạ. iem năm nay 24tuổi (+ cả tuổi mụ), yêu bạn trai bằng tuổi đc hơn 2.5 năm rùi. Bạn iem đang học năm thứ 4 ĐH ktrúc, còn iem thì đã đi làm đc gần 2năm rùi. Vấn đề là ở chỗ, bố mẹ iem phản đối ko đồng ý mqh của 2đứa. Lý do là:
- Mai sau già hơn chồng-> chồng chê :Sick:; chồng = tuổi trẻ kon ko gánh vác đc gđình sau này khổ...(những lý do thường thấy ở những cặp iu = tuổi mà b,mẹ phản đối)
- iem phải chờ đợi, mà con gái có thì. Tuổi của iem bjờ thì cũng ko gọi là trẻ nữa. Trong khi có những lựa chọn khác tốt hơn (những chàng đã -đang đến với iem đều chững chạc, cv ổn định, đkiện tốt hơn). iem pải đợi bạn iem học xong, ra trường, lại đợi kiếm đc việc làm, đợi để ổn định nữa (mấy năm nữa nhỉ :Nottalkin:/ 2,3 hay 4...)
- đợi chờ nta rùi nta ra ngoài gặp con gái xinh đẹp, trẻ trung và bỏ rơi m. akk!
-...
B,mẹ iem phản đối từ đầu khi bít 2đứa iu nhau, nhưng iem cứ cứng đầu cứng cổ ko nghe. Iem cũng có nói, gthích ý kiến của mình "B,mẹ cho con đc quyền lựa chọn ng con yêu và phù hợp với con..." nhưng b,mẹ vẫn một mực ko đồng ý. Còn bảo "đấy là b,mẹ lo cho con, b,mẹ trải qua rùi nên hiểu cuộc đời hơn. con phải sống thực tế đừng có chờ đợi thứ hp viển vông..." hichic
Nói mãi, mắng mãi nhiu lúc iem cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. những lúc í chỉ bít lẩn nhanh vào phòng, chạy lấy ít khăn giấy và khóc thút thít cho chán thì thôi :Crying::Crying: khóc, khóc nữa thì cũng vẫn thế! chẳng thay đổi đc j. iem gđiện tâm sự với bạn trai, lần nào cũng thế. bạn í chỉ nói đc là" a rất thương e, nhưng a ko bít làm tnào để thay đổi đc tình hình lúc này ngoài việc cố gắng học hành..e đừng khóc nữa nhé!" nghe xong thì e khóc cũng chán rùi nên lăn ra nghe nhạc cho nhẹ ng hơn hic
iem xin tâm sự với cả nhà là b,mẹ iem ko đồng ý bạn iem 1phần cũng vì gđ bạn í (ở cách nhà e 1km nên bít nhau), mẹ bạn iem là giáo viên thì hiền, biết điều. nhưng bác trai ở nhà buôn bán nhỏ thì cờ bạc, gái nữa. (các cụ thường bảo: bố nào con nấy, lấy chồng kén jống - nếu đúng thì toi iem :Sad:)
bạn trai iem khi học năm thứ 2 thì mê cái món đế chế và đá ps đến mức bỏ học đi chơi nên pải học lại (đáng lẽ là năm nay ra trường)-> ko bít bjo mới ra đc trường, học hành thế thì xin việc kiểu j.
Yêu hắn e thấy m thiệt thòi, nhiu lúc cũng chạnh lòng. Vì iem đã đi làm, kiếm đc xiền rùi mà nên cũng ko đòi ngiu mua cho cái này, cái nọ nhưng nhìn thấy bạn bè khoe hay đc ngiu tặng quần, áo, giày dép..trong lòng thấy buồn man mác :Nottalkin:. Mà tính hắn thì thì trẻ con và hay dỗi (ko bít có pải iem đi làm rùi và = tuổi con gái thường suy nghĩ zà zặn hơn hay ko), lại yếu đuối nữa chứ.
Được cái hiền lành, tâm lý, chiều ngiu (hay bị e bắt nat), nc với nhau vô tư, tmái.
Nhiu hôm đi làm về thấy có cái thiệp mời cưới, chẳng bít chuyện cà ra chuyện muống thế nào iem lại bị mẹ nói cho bài. E mệt mỏi đến mức xđịnh là muộn nhất đến năm 25 tuổi sẽ lấy chồng, không thì não sẽ nổ tung và chết :Crying:. nhắc đến chuyện cưới xin, bạn trai e cũng ko đặt ra mục tiêu rõ ràng là khi nào 2đứa sẽ cưới, ý nói là học xong a cần thời jan để ổn định (nghe mà oải qá, ko bít khi nào mới ổn định đây?)
Chán lắm mọi ng ạ! iem cũng chia tay mấy lần rùi ạ, lần nào bạn iem cũng níu kéo, khóc lóc, quỳ gối van xin, hăm doạ (nếu e dời xa a thì e sẽ ko còn nhìn thấy a trên cõi đời này nữa)..rùi lại quay lại -> sau đó mọi chuyện lại lặp lại: iem lại bị gđ gây áp lực..-> v.vv và vv cứ dùng dằng như thế.
Vẫn bít là tất cả là do bản thân qđịnh nhưng sao iem thấy khó qá! nếu ctay nghe theo ý b,mẹ thì sợ bạn iem gục ngã, lại a/h đến học tập mà hắn yếu đuối lắm lỡ làm điều j dại dột thì iem ân hận cả đời. Mà tiếp tục thì iem cũng thấy mù mịt qá, e pải chịu đựng như này đến bjờ??? :Straightf: