MÌnh thấy mình rất ích kỷ, lúc nào cũng muốn đi chơi cùng người yêu, làm việc cùng người yêu ( thích thôi chứ thật ra chả có điều kiện, tuần gặp nhau được có 1,2 lần là may). Mà mình lại ít đi chơi với bạn bè. Nên buổi tối hay ngóng lên mạng chat chit với người yêu.Những mỗi lần gọi điện thấy người yêu đang đi bạn bè, nhậu nhẹt ở đâu lại cảm thấy rất kho chịu, tức muốn điên lên.Biết rõ tính xấu của mình nhưng chưa biết làm sao sửa, nhiều lúc ức quá muốn k còn yêu nhiều nữa cho đỡ khổ. Chán ơi là chánBạn nào gặp trường hợp như mình có phương án chữa trị thì bảo mình với,tks