Chào diễn đàn, mình rất thích vào diễn đàn đọc bài viết của các thành viên. Nhiều bạn còn trẻ mà đã là mẹ của những đứa con dễ thương, mình cảm thấy tủi thân vô cùng. Mình năm nay 29 tuổi, tuổi con Gà. Không hiều sao đường tình duyên mình lận đận quá. Mãi đến giờ vẫn chưa có ai yêu!:Sad:


Năm 17 tuổi mình bắt đầu có bạn trai, anh là sinh viên đi học xa nhà, mình đợi anh suốt 4 năm 3 tháng. Ra trường anh trở thành thầu xây dựng, thành đạt. Khi đó mình là SV ĐH KT TPHCM. Anh có người yêu mới rồi rời bỏ mình mà không nói một lời. 1 năm sau anh muốn quay lại, nhưng mình không đồng ý, vì mình không thể tha thứ được!


Năm 2004 mình lên mạng, và quen một bạn đang du học ở Mỹ. Bạn nói yêu mình, rồi mình cứ thế chờ đợi. Mình khờ khạo yêu và khờ khạo chờ đợi. Bạn ấy nói rất yêu mình nhưng không thể đến với nhau được vì bạn ấy muốn học tiếp MBA, và định cư ở Mỹ! Sau này phát hiện ra mình bị lừa, đến cái tên của bạn này cũng không thật! Mình buồn lắm, không hiểu tại sao bạn ấy lại lừa mình!


Kể từ đấy đến nay 5 năm rồi mình không yêu bất kỳ ai, mà cũng không ai yêu mình hết! Ngày qua ngày 1 mình ên, một mình ăn cơm, một mình đi đi về về con đường quen thuộc, một mình cười, một mình khóc. Không có ai bên mình cả.


Nhiều lúc thấy tủi thân quá chừng, nhìn mọi người đuề huề con cái, gia đình quay quần hạnh phúc, mình lại thấy thương mình!


Có phải là duyên phận không nhỉ?


Có lẽ mình thật sự vô duyên cho nên không có phận!:Donttella: