Em biết diễn đàn đã lâu và cũng đã đọc được rất nhiều tâm sự của mọi người, e không nghĩ là mình sẽ viết tâm sự lên đây, thật sự giờ em đau khổ và bế tắc, em không biết phải làm sao,em cần một lời khuyên chân thành từ các mẹ thông thái.Em sinh ra lớn lên lên trong một gia đình nói chung cơ bản, nhà em sài gòn, em ra trường có công việc ổn định, ngoại hình em nói chung ưa nhìn, ai nhìn vào cũng khen em xinh, cuộc sống em nói chung màu hồng, em có rất nhiều người theo đuổi đều con nhà khá giả, thành phố, nhưng cuộc sống không nhu ta mong đợi, e gặp anh , 1 người con trai tỉnh, nói chung anh cũng thành đạt, và rồi em đã chọn anh, tình yêu đến với em, em yêu anh tin anh, em cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, cứ vậy 2 người wen nhau, e cũng chẳng nghi ngờ gì, đôi lúc nghi ngờ, nhưng anh giải thích ruồi bỏ qua, và rối chuyện gì đến cũng đã đến, qua sự việc không thể dấu được nữa, anh đã đến gặp em và nói, anh có lỗi em rất nhiều, anh đã dối em, anh đã khóc và nói anh đã có vợ rùi, vì lúc đó ba anh bệnh nặng, ba anh muốn anh yên bề gia thất, người con gái đó anh quen trước em, gia đình anh ai cũng thích cô ấy, và anh đã về quê lấy vợ, nhưng anh không yêu cô ấy nhiều, người anh yêu là em, nói chung nói rất nhiều, giờ em muốn sao anh cũng chịu, e nghe mà như đất trờ sụp đổ, em phải làm sao,anh nói anh có nhà mà không dám về , ngày nào cũng 10g 11g anh mới về, ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện thoại em, để em yên tâm, anh nói rất nhiều rất nhiều, nhưng để làm gì, anh muốn gì nơi em, em là con người em có tình cảm, em đau thần thánh, giờ em không biết em phải làm sao, mấy ngày nay em không làm gì được, em chỉ muốn đi đau thật xa để quên đi tất cả, em tự nhũ lóng mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên bước qua, em còn trẻ còn tương lai phái trước, nhưng em làm không được, rồi gia đình em , bạn bè, em biết phải làm sao , em giờ như chơi vơi giữa dòng nước, giờ em phải làm sao