Tình hình là 2 tuần nữa bf ở xa về chơi . Tại ở nước ngoài nên 1 năm chỉ gặp 1 lần khoảng đc 2 tháng ( tụi mình quen được hơn 4 năm rồi ) mình đang học đh và được nghỉ hè.


Tình trạng của 1 năm trước khi bf về chơi : đánh bài , nhậu nhẹt , chơi gái , massage , ngủ với e gái kết nghĩa , ngoại tình với 1 girl khi mình vừa vào sg học ( tại về quê chơi hè ) tất cả mọi chuyện mình đều biết và đã tha thứ .


Tình trạng trong 1 năm qua :


- Mỗi ngày nc đt 1p ( giờ giải lao tại bf đi làm ) tối về ol từ t2- t5 mỗi ngày 1-2 tiếng rồi t6-t7-cn đi chơi mất xác với bạn cũng hok bik bạn nào có khi nói dối là đi vs gđ . Mình là người thích người iu tự giác nên ko bao giờ làm phiền đến cuộc vui of ngta ( mà hok thấy ngiu có tự giác xíu nào thấy đi lun thậm chí ko thấy nói trước khi đi j lun )


- Bf đi chơi được chứ mình thì pải ở nhà ( dù là đi zới bạn con gái ) , đi học là phải về nhà , kiểm tra quần áo đi học ntn , kiểm tra đt qua wc , trong lớp học ngồi gần ai ... làm như iu zữ lắm mà thiệt là chak nó cũng xạo mình nên sợ mình ở vn lừa nó đó mà .


- Bf lập nick yh khác để tìm nc các e hot trên fb ở quê mình


- Mình dò đc pass 1 nick yh bí mật of bf thấy chat vs bạn là bên đó cũng kiếm kèo zữ lắm , còn nói là thiếu thốn chiện tình dục


- Cách nc vs mình zầy nè : mày - tao , chửi thề , thik thì nói ctay , cho bấm , cho lướt ... zã man lắm !


- Đi làm công chuyện cho nhà bf mà gọi đt ko bắt máy xong lúc bf mình gọi lại mình chưa kịp nói công chuyện đã kêu đang lái xe ko nghe máy đc ( kiểu đại ca để mình ko trách sao hok bắt máy đt đó mà mình đâu có thèm gọi quấy rầy gì đâu chỉ là lúc đó mình hỏi cho kỹ rồi mới mua mà bị nạt như zậy ... bực mình )


- Trong cuộc cãi nhau ctay 2 đứa quay lại : chỉ cần là 1 cuộc đt , hay nc chat lại là xong ... Giống như là : e ko nhớ a hả ? e đâu nhớ a đâu ? a đâu làm gì đâu e ? a bik rồi mà , a gọi cho e là a bik mình nên làm gì nên e ko cần nói gì ...Rồi giải thích dạng nhanh - gọn ... Nói chung ngiu mình hay làm bik cách thuyết phục người khác vs mình cũng dễ quá ... haizzzzz


- Tình trạng của mình lúc nào cũng : dạ ... dạ ... dạ ... và Ko chia sẻ chuyện j của mình được hết ( ví dụ : chuyện gia đình có xảy ra chút chuyện mình mới nói ra là giống như ko thông cảm mà nói xấu gia đình mình lun , chuyện học hành hay tâm trạng gặp khó khăn thì cũng ko chia sẻ được )


- Lên wc mà mặt mình hok cười là chửi liền kêu là ko nhiệt tình , gượng ép , hok đồng ý chuyện j hay sao ( bị khùng ghê tự nhiên hok j cũng cười giống bị điên hok ? )


- Trc mình hay đt níu kéo lắm thì bf làm kiểu tắt ngang đt này kia , đến giờ thì sợ rồi , mình học cách chấp nhận được rồi để ctay lun , lần nào cũng 20 ngày - 1 tháng thì bf mình liên lạc lại kiểu qua loa nếu mình hok chịu thì có cái cớ chửi tiếp để mình phải suy nghĩ và nói chuyện lại .mà mình bik nó giống như mình là cái chỗ để ngta quay về sau khi đi chơi bời zậy đó . Lần nào cũng zậy hễ có niềm vui thì mình dễ dàng bị đánh đổi , đơn giản mình chỉ là 1 sự lựa chọn trong số đó .


- Mỗi lần chia tay cứ cố tìm kiếm lý do để thấy ctay mình là đúng ( đi soi fb mình rồi chat với bạn nói mình lì lợm , ko hiền ctay bồ là đi chơi này kia cho c trai eccep fb ( tại hồi giờ mình cũng bị cấm ko đc eccep fb of con trai )


- Rồi giờ ngiu sắp về mà hứa là về dành thời gian cho mình tối khuya mới đi với bạn ( mình nói với ng iu ko bao giờ đi chơi chung với mấy người bạn đó thì bf nói có gì a hỏi ý e có cho tụi nó qua đi chung hok thì a mới gọi qua ) [những người bạn đó bao gồm những người anh e mới ở tù ra xăm mình xăm mẩy thẹo chặt chém mũ nón lụp sụp rựa giác bên mình ( giang hồ nó mới tình nghĩa e ) , những bạn nhậu nhẹt đánh bài đánh số ( mấy đứa đó có tiền thik rũ mình đi chơi chung e tại mình cũng có tiền như nó dễ đi chơi ) ... xong thì nc với mình còn nói zầy nè ( e ở đây a hok sao hết oh e a chỉ sợ e đi a bị sa ngã ) mình hok bik pải nói sao , chat với bạn thì sắp xếp lên lịch về đi du lịch chơi bạn hỏi là đi với bạn gái hay sao thì nói " uh đi với nó chứ ai hok thì đợi nó zô học rồi kiếm kèo đi chứ nó ở đây sao bỏ nó đi đc " ( còn rũ nhau đi đập gà :) )


Giờ mình 24 tuổi ... học 1 trường đh danh tiếng ... nhìu ng nhận xét mình là xinh và ngoan hiền .. gđ khá giả ... mà sao mình ngu zữ zậy hok bik nữa ? Quen được đến giờ gần về mà hok thấy chút gì gọi là thay đổi lần này mà về chắc còn hơn như thế nữa ... :( Thấy sợ quá !


Lúc đầu mình muốn nói sao để ctay cho đẹp và nói hết những gì mình bik rồi ctay nhưng nghĩ lại thôi nếu nói zậy sẽ bị chửi và sẽ suy nghĩ là sẽ còn cơ hội ... Mình có nên nói là : mình hết tình cảm , có người khác và mình thấy mình được là chính mình chứ hok như luk bên cạnh bf giống như mình là con gì đang được người đó nuôi hok ?... Nói là làm bạn được thì sau này nhìn nhau được ... Ko thì cũng ko sao dù j cũng ở 2 nước khác nhau ko vấn đề gì ... ??? Hay mọi người có thể cho mình vài lời khuyên gì hok ? Mình hok muốn khổ nữa ??? Nói sao thì được bây giờ ??