Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng hôn nhân thời nay giống thời xưa. Ngày trước thời bố mẹ bạn nhiều cặp đôi không yêu nhau, lấy nhau qua mai mối nhưng vẫn sống với nhau được mấy mặt con, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Các cụ nghĩ rằng trước khi cưới chưa có tình yêu thì sau khi cưới sẽ vun đắp, rồi sống với nhau vì trách nhiệm, sống với nhau vì con cái.
Vì thế nhiều cụ vẫn áp dụng suy nghĩ đó với con cháu của mình. Các cụ thấy thằng này ngoan, thân thiện, nhanh nhảu nhưng các cụ có khi cả năm mới tiếp xúc với cháu nó 1 lần hay chả bao giờ gặp mà chỉ nghe qua người khác kể nên thành ra thực hư thế nào đã chắc gì. Thế nhưng các cụ vẫn cho rằng mình đúng, rồi khuyên con cháu là không lấy nó thì lấy ai. Các cụ có lấy đâu, chúng cháu mới là người lấy cơ mà. Chúng cháu chọn đúng thì các cụ bảo " đấy tao nói có sai đâu", còn nếu cháu chọn sai thì các cụ bảo "không ngờ thằng ý nó lại như thế". Thế nên lời các cụ nói thì chúng cháu xin lấy đó để tham khảo, còn đâu phải tìm hiểu kỹ càng. Không thể nào mà nay lấy, ngày mai chán, ngày kia bỏ về được.
Còn việc tìm hiểu một người nếu chỉ thông qua nói chuyện thì không thể nào đánh giá toàn diện được. Chúng ta phải xem cả thái độ, hành động nữa. Nếu bạn chỉ yêu một người qua chiếc điện thoại thì nhiều lúc bạn không biết là người kia đang làm gì, nghĩ gì. Vì vậy trong tình yêu cần thử thách. Thử thách giúp ta thấy được tình yêu vượt qua sóng gió thế nào, tình yêu đó có bền vững không. Khi bạn cảm thấy tiến xa hơn nữa thì tiếp tục, nếu không thì dừng lại. Đừng để người khác quyết định thay bạn.
