Khi chưa kết hôn, có nhiều lời rỉ tai với tôi rằng: "Hôn nhân là địa ngục của tình yêu" nhưng từ lúc yêu tới bây giờ là 6 năm, đã kết hôn được 2 năm, tôi thấy hôn nhân thật sự là thiên đường của tình yêu! Các bạn trẻ ơi! Hãy kết hôn để có những thiên thần và sống trên thiên đường trần thế!
Thư chồng gửi vợ:
Gửi vợ ngoan của anh!
Lâu lắm rồi anh không viết thư cho em, hôm nay nhân tiện đang thích làm cho mình rảnh anh ngồi viết thư cho em để thể hiện tình yêu anh dành cho em mà có thể do khờ dại em không nhận ra hoặc cố tình tỏ ra không nhận ra để được yêu hơn nữa! Em quả thật tham lam trong tình ái :))
Thời gian gần đây khi viết thư cho em anh thường mở đầu bằng đoạn dẫn: "Lâu lắm rồi anh không viết thư cho em" nhỉ? Có thể hằng ngày anh vẫn viết và gửi cho em những bức thư bằng chính những ánh mắt, nụ cười rạng ngời và tình yêu dành cho em nhưng thiếu những bức thư tay thường xuyên và những bức thư điện tử thường thường xuyên như những ngày xưa nhỉ? Nhưng em ơi! Ngày xưa không gần nhau nên viết thư như vậy, bây giờ suốt ngày bên nhau rồi nếu lại tiếp tục viết thư như thế nữa anh sợ em bị táo bón mất vì tình yêu của anh! Kaka, vì vậy thỉnh thoảng anh gửi thêm cho em những lời tâm sự trên này để em thêm hiểu và yêu anh biết chừng nào vì quả thật nếu anh là em thì anh sẽ yêu anh hơn bao giờ hết!!! Lúc nào cũng sẽ yêu và yêu thật nhiều, luôn tin tưởng và càng không bao giờ giận dỗi vu vơ để làm anh thêm mệt với áp lực công việc! Nhưng anh không phải là em nên anh không thể đối xử với mình như thế! Vì vậy em hãy đối xử với anh như thể anh đã hóa thân vào em nhé! Vì anh thật sự yêu em và con nhiều, nhiều lắm đấy vợ yêu của anh ạ!!!
Thời gian gần đây mình có thú vui thật mới và tuyệt vời phải không em? Dù công việc có áp lực tới đâu về nhà anh vẫn cười và cùng em đạp xe khắp phố! Anh biết đạp xe thế chỉ khỏe anh và khổ cái mông em nhưng anh vẫn thích vì anh biết em thấy thoải mái hơn khi cả ngày bị giam ở nhà mặc dù nếu anh là em thì anh vẫn thấy vui vì có con bên cạnh! Ôi sao anh phải chia buồn với em và chia sẻ với em một sự thật là em đã có đối thủ trong tình yêu rồi đấy! Vì anh yêu thằng con anh nhiều lắm! Nhìn con anh thật đáng yêu và luôn cười thật tươi! Anh có cảm giác con chính là anh những ngày thơ ấu vậy! Nhưng đừng vì thế mà đánh ghen rồi tội cho con anh nhé! Hihi.
Mình yêu nhau và cưới nhau được 6 năm rồi nhưng tình yêu anh dành cho em sao vẫn lớn quá! Anh yêu em nhiều lắm! Anh có cảm giác mình còn yêu và hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày yêu nhau thường giận hờn vu vơ. Khác hẳn với những người khác nói gia đình là địa ngục của tình yêu nhưng anh thấy mình hạnh phúc! Hạnh phúc lắm! Chẳng vậy mà trên FB của mình lúc nào cũng làm cho mọi người cảm thấy ghen tỵ. Hy vọng mọi người sẽ luôn chúc phúc cho gia đình mình để mình luôn được hạnh phúc! Điều quan trọng là niềm tin em dành cho anh và tình yêu ta dành cho nhau!!!
Trong công việc, vợ chồng mình gặp nhiều áp lực trong việc kiếm tiền với công ty của mình và công ty anh làm bên ngoài nữa.... Nhưng anh nghĩ mình còn quá trẻ và cần học hỏi rồi cố gắng nhiều! Cố gắng thật nhiều mình sẽ hạnh phúc và thật sự trở thành người thành đạt! Thành đạt trong cả hôn nhân và sự nghiệp! Khi đó mình có thể làm được nhiều việc thiện, có thể phụng dưỡng và đền đáp công ơn cho bố mẹ và hơn hết mình có thể đi du lịch khắp nơi như cả hai cùng mong muốn và để em không phải đi du lịch vòng quanh thế giới qua Google Earth nữa! Cố lên em nhé! Hãy luôn kiềm chế, cố gắng, nhẫn và vui vẻ! Mỗi sáng hãy cười trước gương 30 giây để khởi đầu một ngày mới vui vẻ và hãy luôn yêu anh, yêu con và lạc quan với cuộc đời này!
Không biết nói gì hơn, anh thích nói yêu em! Yêu vợ của anh! 6 năm hay 60 năm tình mình vẫn đẹp như thuở ban đầu!