Ngẫm nghĩ rất lâu rồi đến hôm nay tôi mới dám đưa ra câu chuyện của mình, mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn các bạn nhiều.
Vợ chồng tôi đã trải qua 6 năm tìm hiểu, 7 năm kết hôn và có 2 cháu trai. Ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi là 1 cặp trời sinh, bản thân 2VC luôn cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi có nhau trong đời. Tất nhiên trong 13 năm yêu thương cũng không tránh khỏi những va chạm nhưng chúng tôi luôn biết cách cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề và lại mỉm cười trong hạnh phúc. Cách đây 6 tháng bỗng dưng tôi thấy anh ấy có những biểu hiện của người chồng phản bội, tôi đã âm thầm theo dõi và phát hiện ra điều tồi tệ đó: chồng tôi đang ngoại tình. Khoảng 1 năm trước chồng tôi đã có ý định chuyển công tác đến một nơi rất xa, anh ấy thuyết phục tôi đi cùng anh ấy, khi tìm hiểu nơi anh ấy định đến tôi nhận thấy điều kiện làm việc, sinh sống kém xa nơi chúng tôi đang ở. Thế là tôi lại thuyết phục anh ấy ở lại. Sau đó anh ấy cũng có vẻ không thiết tha gì với chuyện chuyển đi nữa. Nhưng kể từ khi anh ấy ngoại tình, anh ấy đã âm thầm thực hiện ý định chuyển công tác mà không hề cho tôi hay. Trước khi đi anh ấy đã gửi đơn ly hôn đến toà án, lý do đưa ra “mục đích hôn nhân không đạt được”. Thời điểm anh ấy có dấu hiệu ngoại tình VC tôi đang phải kiêng xxx khoảng 2 tháng do tôi đang đặt thuốc điều trị phụ khoa. Bây giờ thì anh ấy đã bỏ lại mẹ con tôi không một lời từ biệt. Và tôi lại phát hiện ra một sự thật đau lòng: anh ấy đã cùng người tình lập kế hoạch anh ấy sẽ bỏ vợ, người đó sẽ bỏ chồng đến sống với nhau. Tôi cũng phải nói thêm rằng trước khi ngoại tình anh ấy là người chồng, người cha hết sức lý tưởng, anh ấy yêu tôi, tôn trọng tôi, chiều chuộng tôi hết mực còn tôi cũng làm anh ấy rất hài lòng và tự hào vì vợ của mình, anh ấy yêu con và có trách nhiệm với gia đình. Kể từ khi anh ấy ngoại tình dường như anh ấy trở thành con người khác hoàn toàn: lạnh lùng, thô lỗ, vô trách nhiệm, thủ đoạn…Lòng tôi đang dằng xé giữa sự níu kéo và buông tay. Khi muốn níu kéo tôi biện hộ rằng có thể anh ấy đang bị “cảm nắng”, mình tìm thứ thuốc đặc trị để điều trị hy vọng nó sẽ khỏi nhưng để tìm được thuốc chữa tôi sẽ bị tổn thương, bị chà đạp ghê ghớm. Khi buông tay tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại vì sự thực tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, con tôi cũng cần có cha. Tôi rối trí quá, các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tôi là một người phụ nữ hình thức khá, công việc ổn định, độc lập về kinh tế và cả gia đình, bạn bè anh ấy rất ủng hộ tôi.