Có ai từng hôn người mình ko yêu chưa ạ.


Chẳng là mấy năm trước có 1 tên tán em, nhưng em ko thích cho lắm, cũng chẳng có tí ti yêu thương gì, thế mà em ko hiểu sao có 1 lần hắn tỏ tình với em xong, hắn dám hôn em mà em lại để cho hắn làm thế,chắc 1 phần vì em mới chia tay với người yêu xong, ko sâu sắc lắm nhưng vẫn hơi buồn. Mặc dù sau đó em kiên quyết ko nhận lời yêu hắn nhưng sau đó em cảm thấy rất hối hận , xấu hổ và thấy hơi ghê mình nữa, làm sao có thể hôn 1 người mình ko yêu được cơ chứ. Bây giờ em có BF mới cũng được 3năm rồi, ko hiểu sao BF e lại biết chuyện này nên giận em ( BF em có anh bạn thân học cùng lớp tên kia), BF giận em, bây giờ làm lành rồi. Nhưng nó lại làm dấy lên cảm giác hối hận trước đây em tưởng đã quên, khó chịu lắm ạ, có ai cho em lời khuyên ko, biết là ko có gì quá nghiêm trọng nhưng vẫn thấy ko nhẹ lòng tý nào