Chào các bạn, các chị, các mẹ,


Mong bạn nào có kinh nghiệm gì thì share giúp mình :( mình đang rối lắm lắm :((


Tình hình là thế này, mình có quen một anh( từ tết đến nay), thời gian cũng không dài lắm, nhưng đây là người mình thấy thật sự hợp. Trước đây thì mình cũng có thử quen vài người, nhưng vài tuần sau khi quen là mình chủ động over, do mình thấy sao sao ấy, ko hiểu nhau. Không phải lần đầu tiên mình iu, cơ mà đây là lần duy nhất mình có cảm xúc + tràn trề hi vọng.


Về phía anh ấy, thì tình yêu từ bé đến giờ, là cô bạn thanh mai trúc mã bị gia đình ép buộc. Với anh ấy, trc h thì tình yêu = chinh phục+ bản năng, chứ ko hiểu dc cảm giác yêu thật sự là gì, cho đến lúc quen mình.


Tụi mình tuy khác nhau về nhiều thứ, mình con nhà gia giáo, còn ảnh thì mọi thứ đã nếm qua( bọn mình còn trẻ, dưới 25), công việc cũng khác, sở thích khác. Nhưng đến với nhau rất tự nhiên, rất phù hợp. Một đứa hơi bướng, hơi cá tính, lúc lại ngoan ngoãn, khó đỡ như mình, tìm ra người thật sự vừa chém gió dc, vừa là bờ vai vững chắc, vừa để quan tâm đến mình từ mấy thứ lặt vặt nhất như dạy mình cả cách nấu cơm, thức suốt đêm để canh giờ gọi mình dậy học bài thi, thì đâu có dễ :((


Mình tất nhiên cũng có giúp anh ấy về nhiều mặt, từ an ủi lúc anh ấy thất vọng trong cuộc sống, đến giúp ảnh bỏ nhậu nhẹt, cá độ, gái gú, vv h chỉ còn hút thuốc :( Nhưng vì mình, người đó đã thay đổi rất nhiều :) Đôi lúc cả hai là người yêu, lúc như 2 thằng bạn trai, lúc lại như anh em, dù chưa bh ảnh nói những câu quá sến súa với mình như" anh yêu em" hay "nhớ em",vv... như với một kiểu bày tỏ khác, ở bên anh, mình luôn thấy bình yên :)


---------------


Rồi đột ngột cả tuần nay, mình gọi điện, 4 ngày đầu, anh tắt máy,


Mình lo sốt vó lên, sợ ai lấy cắp đt của anh, sợ anh gặp chuyện gì, vv mình gọi với tần suất 30 phút 1 cuộc, dù cứ nghe " Thuê bao quý khách..." Đôi lúc mình lại thấy mở máy, chừng 1 tiếng, nhưng ko ai bắt máy.


Mình có gmail của anh(chính thức để làm việc) và password, gửi tn vào hòm thư, thì mình vào check, anh chưa đọc. Mình có 2 nick yahoo của a, cũng ko liên lạc gì đc. Mình khóc, con bạn thân an ủi, nó kéo mình ra đường, nhưng mình không muốn đi, trc h chưa bh anh bắt mình phải đợi quá nửa ngày như thế :((


Rồi ngày thứ 4 đt gọi dc, nhưng ko ai trả lời( mình nghĩ là lại mở 1 tiếng rồi lại tắt), mình vội nt " Nếu anh ko thích trả lời, thì ít ra, anh đừng để em phải nghe tiếng "Thuê bao quý khách..." chứ, chuyển qua chế độ chờ sẽ dễ chịu hơn, vì em còn có hi vọng một ngày nào đấy anh sẽ bắt máy." ( Ý mình nt như thế là để check xem ai là người cầm máy, là anh hay là đứa nào khác lấy đt mà dùng lại sim đó)


Thế rồi mấy ngày nay mình gọi dc( nhưng vẫn ko bắt máy)


Địa chỉ nhà trọ thì anh vừa chuyện tháng trc, chưa báo mình kịp. Bạn bè anh thì mình có biết, nhưng ko tiếp xúc nhiều. Hai đứa quen trc h kiểu ko rườm rà, phức tạp quà cáp, càng không phát loa cho thiên hạ bàn tán, chỉ có vài đứa bạn thân thân là biết chuyện 2 đứa quen nhau.


Mà trc đó, tối đó, anh vẫn nhắn tin là" Ngoan nào, ngủ sớm đi, mai em còn phải dậy sớm mà." Không cãi vã, ko xung đột, chưa bao giờ ngừng yêu. Vậy chuyện gì xảy ra??????:(((((((((


Mình nt qua đt, trên yahoo, gửi email như thế --> "kết quả là ko ai trả lời ( công việc của anh là bên IT, ngồi ôm máy tính suốt ngày là chuyện đương nhiên rồi :( )


P/S: - Mà cách đây chừng 2 tháng, mình send 3 tin nhắn, thì anh trả lời 1 tin ( tin quan trọng, do trong 3 tin, thì hết 2 tin kia có lẽ mình lười nhắn, nên cũng chả nó nội dung gì) Mình thấy bị cho chờ 15 phút sau mới rep/ mỗi tin nhắn +nhắn 3 tin trả lời 1 tin thế, mình cũng hơi giận, nhưng nghĩ lại,hai đứa nc thì đối nhau chan chát, cơ mà tin nhắn nào của anh thì ra tin nhắn ấy, chất lượng, lại làm mình vui.


- Năm nay vừa chuẩn bị đi làm, rồi lại xin việc, đôi lúc anh ngủ 12h/ ngày, thấy mệt lại ngủ, mình mắng, thì anh lại nói " Tại làm việc ko hiệu quả, thì anh ngủ thôi." Công việc anh chủ yếu là phải có cảm hứng mới nghĩ ra dc, nên anh thường thức đêm, ngủ ngày. Riết rồi sau này mình thấy anh ấy ngủ nghỉ sao cũng dc, miễn làm việc có hiệu quả là okie rồi. Gần đây anh hơi bị áp lực trong công việc, vì đụng phải mấy vấn đề mới, và hưa có hướng giải quyết (độ một tháng nay)


- Mình không biết anh ấy có yêu ai không, nhưng với mình thì trc h con người ấy chưa bh nói dối, kể cả chuyện anh ấy vào web sex bao nhiêu lần mỗi tháng



Các bạn giúp mình nha, một tuần rồi, mình đang mất phương hướng và đau đớn lắm :((((((((((((((((((((((((