chào những người phụ nữ thông thái và nhưng người đàn ông chín chắn,em năm nay 22t vừa ra trường người yêu cũng vậy.em buồn và chán nản quá,chúng em yêu nhau từ năm thứ nhất đến năm nay đã là 3 năm vi ca 2 đứa đều học cao đẳng,và nói thật ra là đẫ đi quá giới hạn từ lâu.vấn đề ở chỗ em thì luôn mạnh mẽ,quyết đoán và được nhận xét là tháo vát,còn bạn ấy thì trẻ con kiểu dở ông,dở thằng,ngoại hình 2 đứa không cân xứng lắm vì em thì già mà bạn ấy thì trẻ con ,thư sinh.tính cách cũng trái ngược nhau,vậy nên 2 đứa thường xuyên cãi nhau và bắt đầu đánh nhau từ năm ngoái.tính đến bây giờ là khoảng 6 lần,thực ra là do em nói lảm nhảm nhiều,bạn ấy ức vi em chửi là bất tài vô dụng,2 đứa vẫn yêu nhau nhưng không hiểu tại sao càng ngày càng đánh nhau nhiều không kiềm chế được đã 3 lần chủ nhà trọ lên can ngan.em phân vân không biết có nên chuyển đi chỗ khác hay là thế nào vì chúng em không nói chuyện với nhau nữa,khác hẳn với những lần trước không giận nhau quá 1h,thực sự em cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình với người ta nưa vì em luôn suy nghĩ và dặn lòng mình rằng phải yêu và lấy người đó vì mình ngu ngốc đi quá giới hạn,em không bao giờ chấp nhận mình chung đụng với người đàn ông khác,em buồn nhưng lòng có vẻ thanh thản,các anh chị giúp em nhe.