Anh hứa sẽ mang tivi đi sửa cho em. vậy mà cả chiều chẳng thấy a đâu, nhắn tin thì không thấy anh nhắn lại. A lại quay ra trách em không thông cảm cho anh vì t7 anh vẫn phải ở lại cty làm, nhưng a lại nói là về nhà làm gì đâu, em chờ anh lúc nào cũng phải chờ anh.


Hôm qua e bực mình quá, lúc nào cũng chờ với đợi nên lúc anh đến e để anh ăn xong rồi nói thôi a không phải sửa tivi cho e nữa, vậy mà a về rồi a nói đthoại với e rằng e mất dạy, thái độ bố láo bố toét, nhà mất dạy rồi bố mẹ không dạy dỗ ah, tao đang bực mày còn thế ah...


Trời em bất ngờ quá anh của em mà vậy sao, e quyết định chia tay anh, em cảm thấy bị xúc phạm quá rồi, tối e mang đồ a gửi cho e mang sang nàh anh. Anh quay ra làm lành với em nhưng không có 1 câu xin lỗi a giải thích việc đó rằng khi làm vậy anh sẽ giảm được stress vì những viẹc em làm cũng làm anh bất ngờ vậy đấy, nên em hãy tập quen với con người mới của anh đi.


Trời, anh nói vậy mà nghĩ rằng em sẽ bỏ qua cho anh thật ah.Sao a nghĩ đơn giản vậy. Chẳng lẽ vì em không chú ý đến điện thoại, không nghe ko rep ngay khi a nhắn a gọi, hay thấy số lạ vẫn nghe không như lời a dặn, chẳng lẽ những điều đó khiến anh có thể xúc phạm động chạm đến gia đình em hay sao.


Gia đình là những gì mà em yêu quý nhất, anh biết mà. Hôm trước thôi a nói mẹ em là người phiến diện sống bề ngoài , quan điểm của mẹ em không bao giờ đúng hoàn toàn anh không thấy đúng nói e chắc giống mẹ nên em mới vậy, nói bố em chắc xưa khổ nhiều về mẹ em , em đã thấy thất vọng quá về anh rồi. Nhưng sao hôm nay anh lại còn quá đáng như vậy với em.


Em đã quyết định đi đến Tp khác làm việc, anh bảo nếu em đi anh sẽ đánh cho em không đi được, em không biết anh làm cách nào nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ quay lại với anh, anh hiểu không?:Sad: