Nhớ hôm nào, ngồi buồn tớ mới vào đây than thở chuyện tình yêu, rồi lại đùa rằng, không có ai tán đổ được tôi sao ? hihi cũng chỉ là đùa thôi, vậy mà 2 hôm sau vào diễn đàn thì nhận được tin nhắn làm quen của một chàng trên này, chàng làm tớ tò mò quá mà phải add ym của chàng nói chuyện.


Nói chuyện với chàng thật thoải mái, lôi cuốn, chàng có óc tưởng tượng rất phong phú, nhiều hôm 2 đứa chát chít với nhau chán rồi, leo lên giường đi ngủ lại nhắn tin tiếp đến 2 giờ sáng :p


hôm qua chàng bảo chàng nhớ tớ quá ( tớ cũng nhớ chàng mới chết chứ:p!), vậy là lên kế hoạch gặp nhau lần đầu, tớ bảo tớ sẽ đem chuyện này lên diễn đàn kể để mọi người xem chàng có lừa tớ không ?


chàng bảo hay đấy , kể đi để mọi người biết trai ở webtretho cũng hoành tráng như ai :Silly: