Tự giới thiệu chút, mình là nam, sn 89, bạn gái cũ của m = tuổi, tụi mình từng yêu nhau nửa năm, rồi ctay, lý do, gia đình cô ấy theo Đạo gốc, mình thì ko, gia đình cô ấy muốn cô ấy quen 1 ng theo Đạo, thậm chí gia đình cô ấy còn giới thiệu 1 người, cũng theo Đạo cho cô ấy, chuyện này cô ấy cũng thừa nhận và mình có biết. Tuy nhiên khi chia tay tụi mình vẫn còn yêu nhau, cô ấy quen người kia chỉ để gia đình vui lòng, và sau gần 1 năm quen nhau thì 2 người hiện giờ đã ctay. Cô ấy giờ đang alone. Mình đang muốn cưa lại cô ấy, đơn gian vì sau 1 năm m càng nhận ra cô ấy là người cgai m yêu nhất từ trước đến giờ.


Trong thời gian cô ấy quen ng kia, thỉnh thoảng vẫn nt hỏi thăm cuộc sống của mình, vẫn nc bình thường, thậm chí mình có ý mời cô ấy đi uống nứoc, cô ấy vẫn nhận lời, còn nói rõ là nên đi ban ngày để cho tiện.


Vừa rồi là sn cô ấy, mình có qua nhà tặng bánh kem cho cô ấy, cô ấy nhận và nc với mình rất vui vẻ.


Qua mấy sự việc kể trên, mình thấy cô ấy ít nhất vẫn ko có ác cảm với mình.


Giờ mình mong mọi người góp ý hộ mình nên làm thế nào để dần lấy lại tình cảm của cô ấy bây giờ.


À có cái này nữa là cô ấy có 3 người bạn gái thân, hồi tụi mình yêu nhau, cô ấy ko muốn cho bạn bè chung bt chuyện tụi mình, chỉ có 3 ng bạn gái này là được cô ấy kể cho. 2 trong số 3 ng này mình cũng quen, mình đang muốn nhờ họ tạo ra 1 buổi đi chơi hay ăn uống gì đó có cả mình và cô ấy, vì đi cùng nhóm bạn mình nghĩ sẽ làm cô ấy thoải mái và đỡ ngại hơn, ko bt ý mọi ng thấy sao.