Mình là con trai, mình cũng đọc bài trên diễn đàn từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mới kích hoạt nick và quyết định lập một thớt xin xỏ ý kiến các bạn gái vì mình biết ở diễn đàn này có rất nhiều các bạn nữ.:|:|:|
Trước hết mình xin kể vắn tắt chuyện của mình
Cách đây 6 tháng mình có quen với 1 em qua yahoo(tạm gọi là A), lúc đó thì mình lại đang thích và cưa cẩm 1 em khác gọi là B(không có ý định bắt cá 2 tay tí nào nhé). Và khoảng sau tết mình đã chính thức bị B đá vì B đã cắt mọi liên lạc với mình.
Sau đó mình bắt đầu nói chuyện với A qua yahoo nhiều hơn. khoảng 1-2 tuần trước 14-2, mình ế rơi răng ra nên treo cái stt tuyển bạn gái đi chơi vlt. Em A cũng treo stt như vậy, thế là mình pm rủ đi chơi(lúc này mình chưa gặp A một lần nào) và A đồng ý.
Đến tối 12-2, mình pm lại lần nữa xác định tinh thần và em ấy đã xác nhận sẽ đi chơi với mình. Ngày 13-2 mình gặp em ấy lần đầu tiên. Đầu tiên hẹn gặp, có một người ra đón mình ở trước cửa nhà em ấy(lúc đầu cứ hi vọng không phải là em A vì mình là dân kĩ thuật, lại hơi cổ điển nên khi gặp em ấy cũng hơi shock). Em ấy nhuộm tóc và uốn tóc, xinh nhưng có vẻ hơi già hơn tuổi. Phải nói thế nào nhỉ, nói giảm nói tránh là hơi ăn chơi(bên ngoài là thế nhưng khi nói chuyện thì thấy rất bình thường và dễ thương). Và em ấy lại mời mình vào phòng em ấy luôn, trong phòng có mỗi mình và em ấy(shock tập 2). Nói chuyện được khoảng 15 phút thì mình xin đi về(mình tồ lắm nên ko nghĩ ra gì để nói cả)
Tối 14-2, theo đúng hẹn mình đưa em ấy đi xem phim. Ngồi chờ phim mãi thì cũng nói chuyện và biết được ít thông tin, em ấy cũng khá thành thật khi mình hỏi gì em ấy đều trả lời, không giấu diếm. Con gái chơi game, cũng hơi hiếm các bạn nhỉ.Và mình cũng không giám chắc về độ xác thực của thông tin em ấy đưa ra. Nói chuyện một lúc thì mình cũng cứng họng(thói quen khi nói chuyện với con gái mới quen) và 2 người ngồi cấm khẩu một lúc mới đến giờ xem phim. Lúc xem phim thì vui vẻ, cười từ đầu phim đến cuối phim(hài mà). Đến gần cuối phim mình hỏi em ấy cho nắm tay, em ấy đưa tay cho nắm liền(lần đầu tiên mình cầm tay con gái luôn, thế là lại choáng, lúc đó tim cứ đập ình ình ấy). Xem xong phim thì đưa thẳng em ấy về nhà, không quen mua quà cho em ấy
Hôm nay onl, thấy em ấy pm cám ơn mình, mình cám ơn lại vì thực sự mình thấy biết ơn em ấy hơn. Tuy nhiên mình có treo cái stt là "Giá mà hôm qua được kiss thì có phải hay không....=.='. Ôi mình gà quá.." và em ấy có hỏi stt là sao và mình trả lời đúng như cái ý nghĩa của nó. Qua một lúc nói chuyện mình thấy đến 80% ngày hôm qua nếu như mình kiss thì cũng không làm sao cả.
Vậy các chị em tư vấn cho mình về tổng thể chung, tính cách của em ấy, tình cảm của em ấy đối với mình ra sao và thái độ tiếp theo của mình nên như thế nào. Về phần mình thì mình nghĩ cứ từ từ đã, tình yêu rồi sẽ đến khi nó cần đến.