Em chào cả nhà. Em không rơi vào trường hợp như câu hỏi ở tiêu đề, nhưng em để ý thấy một số (đáng kể) bạn bè hoặc tầm tuổi em đang cặp hoặc cưới những người hơn họ tầm 6 - 9 tuổi. Bạn bè em đều dạng học hành đàng hoàng, còn người họ cặp/ cưới cũng dạng đàng hoàng, thường không tới tầm đại gia, nhưng chắc chắn là công ăn việc làm đầy đủ.


Em chưa có kinh nghiệm gặp gỡ người hơn nhiều tuổi như thế bao giờ, nhưng không hiểu sao em không có thiện cảm với các đôi hơn nhau nhiều tuổi thế. Em thấy dạng đàn ông từng trải, đã sống bao năm rồi, giờ lại mang kinh nghiệm của mình ra show hàng trước các em mới vừa chập chững tiến vào trường đời, thử tưởng tượng, thì em nghĩ chính em cũng sẽ bị ngợp và đổ. Chỉ là như thế có phải quá không công bằng không ạ? Khi người hơn tuổi luôn có những góc khuất và quãng đời mà tầm tuổi này của em có thể chưa hề trải nghiệm. (Em và bạn bè tầm 20-25 tuổi).


Viết đến đây thì chính em cũng không viết rõ ra được em muốn hỏi gì. Em cũng từng tự bảo bản thân theo kiểu: Tình yêu nó là không biên giới/ Cứ làm theo tiếng gọi của con tim thôi/ Tuổi đời không nói lên mức độ trưởng thành... nhưng chung quy em vẫn có khúc mắc nào đó. Mọi người có thể nói chút suy nghĩ về vấn đề này cho em hiểu thêm được không? Áp dụng cả trường hợp các chị yêu người ít hơn mình nhiều tuổi nữa ạ.


Em cám ơn.