Không hiểu sao con trai lúc đeo đuổi và còn yêu thương mình thắm thiết thì gì cũng chiều, gì cũng nhường đến cùng hết mấy chị ạ, còn đã muốn buông tay trục trặc không thể cứu vãn thì cứ y như là lạnh tanh đến cực độ luôn. Bạn trai e cũng cưng e lắm mà ngặt nỗi e trái tính, trái nết quá cứ giận lên là chà đạp, xỉ vả, mạt sát người ta thôi. Hắn nhường nhiều quá hay sao mà đến lúc hắn ta không chịu nhường nữa là đòi chia tay quyết liệt, cứ lí do hai đứa không hợp nhau. Em đã rất cố cứu vãn tình thế, nhưng càng làm cáng rối bùi nhùi lên. kết quả là, hắn block cái fb của e lun :((( em cũng hụt hẫng kiếm thử hỏi nguyên do thì hắn bảo là tại nói chuyện trên fb nhiều, không hợp thì cãi nhau suốt, mệt mỏi. Với lại hắn bảo fb với chuyện ở ngoài không giống nhau, fb chỉ là nơi hắn nói xàm nói bậy cùng bạn bè. Hắn nói bạn hắn lấy vợ rồi mà cũng có add fb với vợ đâu!! e nghe cũng xuôi tai, thôi thì quan điểm mỗi người mỗi khác, đành chịu với lại bây giờ e với hắn cũng đang bất ổn nên cái việc em thích hay không thì cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của em. mấy chị cho e ý kiến với, tình trạng này còn có thể cứu vãn tình cảm k?? hôm 2 đứa kiss nhau, e bảo lần cuối mà hắn nói "tại e nghĩ lần cuối chứ hắn chưa bao giờ nghĩ vậy". :((( e đang phân vân lắm, bữa đó có hẹn đến tháng 7 (sinh nhật hắn sẽ gặp) mà bây giờ e không biết có còn nên nuôi hy vọng êm đẹp dc k? tại hắn đã nói sẽ làm bạn rồi.