Chào các chị, các em, các mẹ, các cô các dì ạ ;)


Mấy ngày qua có đọc cái topic của chị Anh.la.giac.mo về vụ muốn thịt cái anh bạn cũ. Do có 1 số ý kiến nên mới reg 1 cái nick mới để hỏi chị em một số câu đây ạ.


Trong topic thì em thấy có rất nhiều ý kiến của chị em về vấn đề của anh người yêu. Hầu hết các ý kiến đều chê anh này bệnh, yếu sinh lý hoặc có vấn đề(cổ hủ, lừa đảo,cáo giả cừu, bị thần kinh....). Em năm nay 25t - nhân viên văn phòng và thừa nhận mình là 1 người có suy nghĩ giống y như anh chàng bạn của chị ấy. Nghĩa là em ko muốn QHTD trước hôn nhân và chỉ muốn QH duy nhất với vợ mình. Kiểu như giữ gìn cho vợ dù đàn ông thì chả có cái cóc khô gì mà giữ gìn ấy :))


Theo em nghĩ đấy là biểu hiện cơ bản nhất để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người vợ tương lai chưa biết mặt đó. Em nghĩ thật là bất công khi phụ nữ phải giữ gìn đủ kiểu mà mình lại phóng túng ăn chơi phè phỡn. Tất nhiên em cũng có quan điểm khá cứng rắn về chữ TRINH của phụ nữ. Chỉ là khá thôi chứ ko phải ko chấp nhận được.


Em cũng đã trải qua vài cuộc tình và hầu hết đều kiềm chế giữ cho bạn gái vì em nghĩ về tương lai của họ và gắng bảo vệ cái quan điểm của mình. Mấy thằng bạn em - tất nhiên là đàn ông thì nó chửi em NGU. Cá nhân em cũng thấy mình NGU thật khi giữ cái quan điểm cũ mèm ấy. Nhưng mà em là 1 thằng rất bướng nên vẫn kiên định việc ta ta làm. Nhiều khi cũng muốn làm tới cho xong chuyện - còn làm thế nào để tới thì ko thiếu cách, phương tiện và đối tượng.


Đáng lẽ mọi chuyện cứ êm đẹp như thế cho tới khi hôm qua em đọc được topic của chị Anh.la.giac.mo. Vào đọc thì thấy từ trên diễn đàn dành cho chị em phụ nữ, đến Facebook tất cả đều chửi cái anh chàng kia là Ngu, là có vấn đề. Em lại tự hỏi mình liệu có đáng phải làm vậy ko ? Liệu có đáng phải giữ gìn 1 cái thứ vớ vẩn, trừu tượng và chả ma nào kiểm chứng được cho 1 cô vợ tương lai mà khi biết chuyện có lẽ cô ấy còn khinh bỉ hoặc chửi thầm mình ngu và có vấn đề ko. Chả lẽ đàn ông giữ thân mình và vẫn còn trinh gì đó là sai chắc.


Câu hỏi của em là liệu đàn ông có nên giữ mình trước hôn nhân ko. Hay các chị muốn 1 anh chồng nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, sành sỏi trong chuyện ấy để em còn biết mà cố gắng thay đổi bản thân. Thấy nhiều chị chê loại đàn ông cổ hủ như em quá nên em đang rất phân vân về quan điểm của mình đây /:)


Chúc các chị ngày mới tốt lành ;)