xin chào cả nhà


Dạo này vào Tâm sự thấy nhiều người có chuyện buồn quá. Và đặc biệt là những người dù đã có gia đình, có người yêu rồi mà trong lòng vẫn thấy buồn và cô đơn. CÓ thể vì cuộc sống khó khăn, có thể vì đói phương không quan tâm , không yêu thương bạn như bạn mong muốn.


Nên mình lập ra topic này, để mọi người chia sẻ cảm giác của bản thân, tìm một chỗ để nói ra những nối buồn của mình, để sẻ chia và vượt qua những nỗi buồn ấy


Và vì hay cảm thấy cô đơn, nên rất cần những chố vui nhộn, nếu ở cùng 1 địa bàn, chúng ta có thể offline, gặp mặt, đi chơi. Đó cũng là cách để giảm bớt stress, suy nghĩ, và những nỗi cô đơn trong lòng, và mỗi chúng ta vẫn được những người khác yêu quý nữa. Thanks tất cả mọi người. HỊ vọng mọi người sẽ ủng hộ