Bây giờ đã là thế kỷ 21 rùi mà vẫn còn nhiều chuyện như thế này xảy ra.
Mình kể chuyện bạn gái của mình gây giờ nhé. Bạn trai cũ và cô ấy đã từng yêu nhau rất thắm thiết. Đến khi tính đến chuyện cưới xinh thì bà mẹ bạn trai đi xem bói thế nào thì bảo cô ấy sẽ hại chết chồng (bạn em tuổi Dần). Ngăn cấm, doạt nạt đủ điều rút cuộc hai đứa phải chia tay vì cô ấy ko chịu được gia đình bên kia xúc phạm gia đình cô ấy (gọi điện chửi bới bảo con người ta dụ dỗ con trai bả).
Cũng hên vì điều này mà em có được người yêu như bây giờ =P~ . Em cũng bằng tuổi bạn trai cũ của cô ấy nên lúc đầu cô ấy có hơi ngại ngần. Nhưng em đã chứng minh cho cô ấy thấy tuổi tác không làm nên hạnh phúc mà là ở sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc thương yêu nhau mỗi ngày. Với em như thế là đủ. Còn chuyện sống chết thì là í trời em chẳng care.
Còn một chuyện nữa bà chị họ em cũng yêu một người. Gia đình bên kia cũng ngăn cấm không cho cưới vì chuyện tuổi tác. Rút cuộc ông này sống chưa tới 30 vì bị ung thư. Âu, cũng là số may cho bà chị em. [-(