Hội gái ngoan thấy khó lấy chồng bơi hết vào đây ạ:v
Thân gửi các nàng xinh đẹp sắp có chồng:x,
Chẳng biết các nàng thấy sao chứ tớ thấy con gái ngoan bi giờ khó lấy được chồng thật ý. Hôm nay, nhân ngày nông nhàn rảnh rỗi, tớ ngồi ngẫm lại thấy có mấy điểm sau, cứ tự AQ tấm tắc mãi:)), mong các nàng chia sẻ và hướng ứng cho xôm thớt;;).
* Định nghĩa về cái NGOAN thì cứ gọi là vô cùng vô cực, đúng ko ạ?. Trong con mắt thầy u ngày xưa thì NGOAN là cứ theo khuôn mẫu "tam tòng, tứ đức". Đến thời của tớ thì là chăm ngoan học hành, ko yêu đương xí xớn từ sớm. Lúc ra trường đi làm thì NGOAN có nghĩa là không yêu (sơ cua) đồng thời 2 anh cùng lúc, tuyệt đối ko nghĩ tới chuyện ngoại tình hay cặp bồ. Khi yêu thì cung cúc nghe nhời, ít cãi, ít bật. Cáu quá thì dỗi ít ngày rồi chờ zai làm lành và mình thì lại..... ngoan:))
* Đến giờ, ngồi xét lại thấy quanh mình đầy gái NGOAN và vẫn là Single Lady còn mấy con bạn ngổ ngáo, yêu đương chinh chiến đến ...'tan tác chim muông' thì lấy ck khá ổn, thậm chí ngon lành là khác:((:((:((. Dần dần, mình hiểu ra, hóa ra: Ngoan quá hóa ế, các nàng ạ!
- Đa phần gái ngoan đều bị động chờ Zai đến tán dẫu nhiều lúc thích lắm, muốn lắm nhưng vì quan niệm cổ hủ "Sao cọc đi tìm trâu" nó trói buộc lại. Rồi 1 thời gian, muốn nổi loạn, muốn dứt bỏ xiềng xích nhưng cóc biết bắt đầu từ đâu. Bởi mình ít trải nghiệm, ít chinh chiến. Thế rồi dẫu có chủ động được 1 lần thì có khi lại xịt, lại chùn bước, lại đợi chờ. Cứ thế, thất bại nối đuôi thất bại, sai lầm cắn đuôi sai lầm mà thôi:((
- Các nàng ngoan thường sống nội tâm, tình cảm, sâu sắc nên đã bị tổn thương thì rất khó để vực dậy. Có người còn bị ám ảnh đến suốt đời. Bởi vậy, đôi lúc mình thấy thích kiểu phụ nữ đơn giản, hướng ngoại, thậm chí nam tính nhiều lắm ý! Kiểu hết yêu là ...ếch thèm nhìn mặt ex làm quái gì! Dẫu đôi khi hơi phũ tí nhưng thà làm vậy để tránh mình bị tổn thương.....
Còn nhiều nhiều lắm nhưng hôm nay mình xin dừng ở đây để hóng chia sẻ của mọi người, lấy động lực phá NGOAN để mau chống lầy. Ai thấy hay ho thì bình loạn tiếp nhá!