Ra đời sau khi Hội của Mẹ Zin Zin thành lập với ý mong muốn những tâm sự nói ra trong không gian ảo mà không vì một mục đích thực tế nào!!!
Chỉ 1 lý do là để nói, để có người nghe và để tan vào hư không!
Mình thay mặt viết topic này, mong các bạn ủng hộ, viết ra, tìm ra được ai đó để nghe, và tìm ra 1 góc để nói. Sau đó khi tắt máy đi, mọi thứ đều trở lại là cuộc sống bình thường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 40
Cảm ơn WTT, cảm ơn các chia sẻ của các thành viên...
Hì,can đảm để nick RB7 thế nhỉ k sợ Mike nó nhận diện à?(à mà chưa chắc nó biết wtt)
tháng...
có câu chuyện kể rằng 1 hòa thượng đi tìm phật để thể hiện chân tu
trên đường đi thầy có gặp 1 tên trộm,mãi ăn năn dằn vặt...