Tính mình vốn nhát gái lại chưa có kinh nghiệm, lúc nào cũng học với code (Mình dân IT phần mềm). Noel vừa rồi có thử hỏi em rảnh ko để rủ đi chơi, ai dè em ấy phải về quê nên mất cơ hội :((
Mình ko phải quá thân thiết với em ấy như dạng bạn bè nhưng cũng được tôn trọng một chút (Giúp đỡ khá nhiều và có ấn tượng tốt với mọi người), chắc cũng đủ để nếu bị từ chối cũng ko đến nỗi ăn tát
Mình đang cố gắng để xin số điện thoại nhưng ko ngờ em ấy gọi điện hỏi thăm, tự dưng có số. Giờ mắc kẹt ko biết có số rồi thì làm gì nữa
Bọn mình được nghỉ 1 tuần, mọi người cho hỏi tán cách nào qua tin nhắn được. Chỉ hy vọng sau 1 tuần thành bạn bè thân thiết là tốt lắm rồi, công việc sau đó mình có thể lo được :D
Đã tìm hiểu 100% em ấy chưa có người yêu
Mình hết cách rồi nên đành cầu viện đến mọi người, tính mình thích google tìm luôn nhưng mấy cách tán trên đấy khó quá, mấy câu tán văn vẻ hay sến thì mình ko làm nổi, đến đơn giản nhất là "Chúc em ngủ ngon, chào buổi sáng" cũng hơi kỳ, tự dưng nhắn thế thì gái có ghét ko
Mình định đợi đến lúc nào đó nhắn tin "Chúc mừng năm mới" để có cớ nói chuyện nhưng chờ đến sang năm thì...lâu quá :((