Xin chào các chị , các mẹ và các em, mình là nam năm nay 28 tuổi, chuyện là mình có tình cảm với 1 em kém 5 tuổi cùng công ty, nói chuyện nhắn tin qua lại em ý vẫn trả lời lại lịch sự xã giao bình thường, mình làm quen nói chuyện được 4 tháng nay, em ý chưa có người yêu và mình cũng vậy. Nhưng mình rất hoang mang và mặc cảm bởi vấn đề


em ý cao to dáng chuẩn 1m65, trắng , khá xinh, ngoan.Còn mình thì 1m65, 40kg, tay chân bé xíu như trẻ con học lớp 6, bé hơn tay chân em ý hjx, mặt thì non choẹt như học sinh lớp 10,được mỗi điểm ngoan với thật thà tốt tính, mình đã nghĩ rất nhiều về điều này ,chắc chẳng có cô gái nào thích 1 thằng như mình đâu,mình có nên tiếp tục theo đuổi em ý với tinh thần xanh đi đỏ dừng không? Trường hợp của mình rất phù hợp vs câu " TRÈO CAO" khi người ngoài nhìn vào.Mong các chị em với địa vị là con gái tư vấn cho 1 thằng như mình, không cần động viên và nói giảm nói tránh đâu mình cũng bị chê quen rồi, hix. À , xin đừng tư vấn là phấn đấu hướng tới hình tượng 1 tay tỉ phú hay triệu phú nào nhé,vì mình đặt tình cảm lên trên vật chất và cũng ko phải ko có ý chí làm giàu. Xin cảm ơn trước ạ.