Mấy hôm nay em hoang mang về chuyện tình cảm của em quá mong mọi người chia sẻ và cho lời khuyên.
Anh ấy hơn em 1 tuổi. Sinh năm 92, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ bỗng 1 hôm em đọc được tin nhắn của em trai anh ấy, nói là mẹ anh ấy đi xem tuổi, xem bói người ta bảo nhất quyết không được lấy tuổi dậu (là em 93). Lấy về thì con sau này chết non mà công danh của anh ấy cũng không phát triển lên được. 8-| Nói là mẹ bảo anh ấy tránh xa em ra trong khi em còn chưa 1 lần gặp mặt gia đình anh ấy. Lần đi xem bói cả dì, em trai và mẹ anh ấy đi xem nên cả người nhà anh ấy cũng bảo là biết thế mà tránh không sau này lại hối hận, mà mẹ đi xem 4 lần rồi! :( Anh ấy về sau kể với em như thế! Em nghe mà lặng người anh chị ạ.
Em và anh ấy yêu nhau hơn 1 năm rồi, tuy em còn chưa ra trường nhưng mà vì em cũng yêu anh ấy thật lòng, nghĩ rằng tuổi xuân con gái có lứa có thì thôi nên cũng muốn vun đắp ra trường có công ăn việc làm ổn định thì đưa về giới thiệu với 2 bên gia đình.
Em hỏi anh ấy liệu có tin không? anh ấy chỉ im lặng :(
Mấy hôm nay tuy rằng 2 đứa rất bình thường nhưng em chỉ muốn bùng cháy. Vùi đầu vào thi cử và công việc song không thể dứt khỏi mớ suy nghĩ kia. Chả nhẽ lại vì mấy chuyện bói toán này mà mình lại chia tay rồi yêu bao lâu thế chả đi đến đâu chỉ vì nghe lời thầy bói. Cứ cảm giác anh ấy cũng có phần tin và tình yêu của bọn em như thể đang chẳng đi đến đâu hết vậy! :(
Anh chị có thể chia sẻ và cho em lời khuyên ko ạ? :-S