Em 21 tuổi và bạn trai em 27 tuổi , tụi em quen nhau đã được 3 năm, nhưng chúng em chưa tính đến chuyện sẽ làm đám cưới , vì anh phải sang mỹ định cư. Khi mới quen nhau anh không cho em biết rằng ba mẹ anh đang bảo lảnh anh qua mỹ và lúc em biết chuyện , thì chúng em đã quen nhau đc 1 năm, và anh cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Em rất mong anh sẽ mau đc đoàn tụ với gđ anh, nhưng mọi chuyện thật là ích kỉ em đã phải đối mặt với anh bằng việc em quen anh một cách lén lút mà gđ anh thì không hề muốn tụi em quen nhau . Dạo gần đây , gia đình anh ấy về Việt Nam chơi , vì gốc quê gia đình anh ấy là Hà Nội , nên trong chuyến du lịch này , gia đình anh ấy buộc anh ấy phải ra Hà Nội cùng sống chung với ông bà cô cậu ngoài ấy cho đến khi sang Mỹ, và học về ngành tóc để có một cái nghề trong tay
Lúc anh ấy nói với em thì chỉ nói ra đó học rồi vào lại Nam , em tôn trọng anh và bảo anh “ cứ học đi , học cho có cái nghề qua đó không thua thiệt người ta “ nhưng rồi có một hôm , tình cờ em đọc được archive trong yahoo anh ấy , thì em phát hiện chuyện động trời , anh ấy đã lén lút cùng bạn bè đi ăn chơi động trời hơn là họ còn kể cho nhau nghe chuyện hôm ấy xảy ra giữa các anh và người con gái khác làm gì ra sao ... em lại còn biết được , thì ra , việc anh ấy ra HN không phải chỉ là vấn đề đi và về , mà anh ấy nói với gia đình là đang rao bán nhà , xong rồi ra đó sống luôn, và chuyện gia đình anh ấy đang tìm một người con gái bên đó về bảo lãnh anh ấy đi cho lẹ , việc anh ấy lén lút chat chít với những cô gái lẵng lơ..v..v
Nhưng mọi chuyện anh ấy hoàn toàn giấu em , không cho em biết , vì sự tin tưởng quá đỗi đến khi em biết được , em thật sự bị sốc trước những gì mà em thấy ,em biết được … việc đầu tiên em rất sợ mình sẽ bị HIV , vì sự qua đường với gái massage mà không có biện pháp phòng tránh an toàn , việc thứ hai , em rất hoang mang vì em không biết rằng anh ấy có bỏ em hay không? Và cuối cùng khi bình tâm suy nghĩ , em lại muốn biết anh ấy có thật sự yêu em hay không ? Đến khi em hỏi , thì anh ấy tỏ vẻ cáo gắt nói em không tôn trọng anh ấy , xem thường anh ấy , và cố biện minh hết những gì em hỏi anh ấy phán cho em 1 câu " em không tin tưởng anh ". Thậm chí lại có cách cư xử quá tệ đối với em, vì sợ em biết được những chuyện khác nữa thì anh ấy đã lén lút tạo nick mới , toàn bộ lish chát đều là gia đình bạn bè anh ấy , chỉ có em là không hề biết , cứ luôn nghĩ anh ấy bận rộn không có thời gian để nói chuyện với em nhưng kết quả không phải như vậy. Em chỉ việc nói tới thì anh ấy kêu chia tay ngay , 1 ngày chẵng biết nói bao nhiều lần …
Thật sự em rất buồn , vì trong 3 năm qua , em đã dành tất cả hết cho anh ấy , để rồi bây giờ , em mới biết , với anh ấy dù có em , hay không có em , cũng không có gì quan trọng, thật sự em rất giận , em muốn chia tay cho rồi , nhưng mỗi lần muốn nói ra , em lại không làm được , em cứ suy nghĩ lung tung , đến nỗi em bị nỗi ám ảnh , lo sợ , và càng lúc càng bị strees mà suốt cả tuần nay , muốn ngũ đc , em phải uống bia , hoặc uống 1 vài viên thuốc an thần mới có thể ngủ đc... Đến lúc mọi người biết em như zậy kể cho anh ấy nghe , anh ấy cứ dửng dưng như ko có chuyện gì xảy ra
Giờ em chẳng biết phải làm sao , Em rất mong mọi người hãy cho em ý kiến , em nên làm sao đây , chia tay , hay tiếp tục một mối tình mà chẳng biết sẽ đi tới đâu , và rồi nó sẽ như thế nào ? em xin cám ơn..