Em đang rất hoang mang ạ. Em và người yêu mới bắt đầu được chừng 2 tháng nay, anh hơn em 9 tuổi rất hiểu và chiều em. Nhưng hôm qua em và anh có nói chuyện qua tin nhắn với nhau nói chêu về ngày sinh nhật a sắp đến
Em nhắn: đi sinh nhật với các bà bé thì đừng quên bà cả anh nhé, nhớ tưởng thuật trực tiếp về cho em
Anh nhắn lại: bọn nho cho anh may vien thi bay len coi tien roi con tuơng thuat gi?
E k hiểu tin nhắn đó và hỏi lại: a nói gì đấy em k hiểu. bọn nhỏ cho anh mấy viên thì bay lên cõi tiên rồi con tường thuật gì là sao a?
Anh nhắn: Bọn nó trên đây toàn chơi đá với hồng phiến lúc nào chúng nó cung ngáo e ạ. Cứ rủ a chơi
em bảo: A phải biết cái gì nên và không nên nhé. đừng để đến lúc hối k kịp đâu a ạ. Thêm nữa là a hạn chế giao du với những ng ấy đi k đến lúc a lại chơi mấy thứ ấy lúc nào k biết đâu đấy
A nhắn: Có cho thêm tiền à dại gì mà chơi vào. em yên tâm đi
Nhưng thật sự sau khi nói chuyện vậy em rất hoang mang và không biết rằng ngy ê có chơi mấy thứ ấy nữa không ạ. ngta bảo muốn bạn là ng như nào thì hãy nói cho tôi biết bạn của bạn ra sao. em rất lo lắng và nghĩ có thể a k như vậy nhưng chỗ a làm có ng như vậy thì rất dễ sẽ bị rủ rê . Em đang rất muốn nói chuyện thẳng thắn với a về vấn đế này và muốn a đi làm gần chỗ e hơn để biết được anh như nào?